Không còn những tin tức lạc quan như kiểu: “Rafael Nadal đã giành ngôi á quân giải VTR Open”, “Nadal vừa đăng quang danh hiệu đầu tay sau 7 tháng ở Brazil Open”, “Rafael mới thắng trận đấu thứ 2 liên tiếp ở Acapulco”, cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một thực tế phũ phàng.
Để có thể tham gia mùa giải sân đất nện ở châu Âu, đặc biệt là giải Pháp mở rộng, trong trạng thái thật sung sức, anh sẽ phải “hy sinh” một số giải đấu trong giai đoạn đầu mùa giải sân cứng này, trong số đó có Indian Wells, nơi anh từng 2 lần đăng quang. Nếu điều đó bắt buộc phải xảy ra, sẽ không chỉ có khán giả, BTC Indian Wells bị mất mát to lớn, mà chính Nadal cũng sẽ bị mất mát không nhỏ.
![]() |
Rafael Nadal ở Acapulco |
Indian Wells (hay còn được gọi là BNP Paribas Open, giải đấu đẳng cấp Masters 1.000) - 1 trong số 2 giải đấu được mệnh danh là… “tiểu Grand Slam”, bên cạnh Key Biscayne, đều diễn ra trên đất Mỹ - là một “miền đất phước lành” của Nadal. Mặt sân cứng nơi đây từng chứng kiến “Vua sân đất nện” đăng quang 2 lần trong các năm 2007 (thắng Novak Djokovic trong trận chung kết) và 2009 (thắng Andy Murray).
Ngoài ra, anh cũng giành được ngôi á quân hồi năm 2011 (thua Djokovic). Nghĩa là, Indian Wells là một trong số những giải đấu sân cứng rất thành công với Nadal. Tuy nhiên, chưa rõ anh có thể tham gia hay không khi tin đồn lan nhanh là Nadal cần nghỉ dưỡng cho cái đầu gối ngay sau khi Acapulco kết thúc …
Nadal đương nhiên hiểu được tính quan trọng của vấn đề. Vì thế anh lên tiếng trấn an dư luận dù vẫn… “chừa đường rút lui”. Nadal thể hiện quan điểm được dư luận đánh giá là bác bỏ khả năng không tham gia Indian Wells 2013 như sau: “Ý định của tôi vẫn là tham gia Indian Wells. Sựï thật vì tôi yêu mến giải đấu này và mục tiêu mùa này là phải thi đấu ở đây. Nhưng nếu tôi không cảm thấy thoải mái để thi đấu, và quyết định phải chờ đợi cho đến khi có thể thi đấu được trên mặt sân cứng thì tôi sẽ nghỉ dưỡng sức cho đến khi mùa giải sân đất nện khởi tranh ở châu Âu. Còn ngay vào lúc này, tôi vẫn chưa thể trả lời. Tôi đang nói sự thật. Tôi không biết liệu mình có đến Indian Wells hay không. Để… chờ xem thế nào!”.
Dù nói theo kiểu nước đôi, Nadal vẫn phủ nhận tin đồn: “Giới truyền thông không thể biết nhiều hơn những gì mà tôi đang làm”. Tuy vậy, theo Nadal, cái đầu gối của anh không bi quan như những gì mọi người đang liên tưởng. Anh nói: “Ngay cả khi đầu gối của tôi có dấu hiệu tốt dần lên, tôi vẫn phải chăm chú hơn vào nó. Ngay bây giờ, đầu gối cho thấy rất ổn và tôi cảm thấy hạnh phúc, rằng chúng tôi đang đi đúng đường”.
Không xác định rõ ràng về năng lực tham dự Indian Wells, Nadal cũng “bỏ quên” việc cập nhật thông tin xác thực xem liệu anh có tham gia Key Biscayne ngay sau đó hay không. Nhưng theo nhiều chuyên gia, cho dù có thi đấu ở Indian Wells hay không, Nadal cũng sẽ không đến Miami dự Key Biscayne bởi vì nó quá cận kề mùa giải sân đất nện!
Đỗ Hoàng
Các tin, bài viết khác
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500
-
Nhà vô địch Grand Slam trẻ dự SEA Games
-
"Cựu Nữ hoàng WTA” Victoria Azarenka: Kêu gọi phản ứng với quyết định cấm tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Cựu HLV của Novak Djokovic: Djokovic có thể tẩy chay Wimbledon vì Thủ tướng Anh