(SGGPO).- Mối quan hệ thầy – trò giữa Toni Nadal và Rafael Nadal sắp đi đến hồi kết thúc. Đó là thông báo bất ngờ mới vừa được đưa ra bởi ông chú ruột ngay ở thời điểm rất nhiều người đang tỏ ra cực kỳ lạc quan với phong độ hiện tại của tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha. Theo ông Toni, đây sẽ là mùa giải cuối cùng ông huấn luyện cho cháu ruột của mình.
Tennisitaliano.it dẫn lời của Toni cho biết: “Kể từ mùa giải năm sau trở đi, tôi sẽ không còn theo chân Rafa đi các giải Tour nữa, tôi sẽ chỉ tập trung vào công việc ở Học viện quần vợt của chúng tôi”. Tuyên bố của Toni được đưa ra khiến cả Nadal cũng phải cảm thấy bất ngờ và rõ ràng, đây là một thông báo mà Nadal chưa được tham khảo trước.

Toni Nadal vừa tuyên bố, kể từ mùa giải năm sau ông sẽ không còn sát cánh cùng với Rafael Nadal
Phát ngôn viên của Nadal, ông Benito Perez cho biết trên AFP: “Đây là một quyết định không được mong chờ. Có những từ ngữ khiến chúng tôi, theo cách nào đó, cảm thấy rất ngạc nhiên. Nếu ông ấy nói như vậy, điều đó sẽ có ý nghĩa như vậy. Tôi sẽ nói chuyện với Rafa trong vài ngày sắp tới. Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi sẽ bình luận với công chúng ngay lập tức về vấn đề này”.
Theo ông Toni, đây là một quyết định bình thường vì ông chẳng có gì rạn nứt với cháu ruột của mình cả. “Mối quan hệ giữa tôi với cháu ruột của mình vẫn là rất tuyệt vời. Trong suốt những năm qua, chúng tôi chưa bao giờ trải qua một cơn khủng hoảng tình cảm nào cả. Cho đến khi cậu ấy 17 tuổi, tôi vẫn là người đưa ra mọi quyết định. Sau đó, Carlos Costa đến đảm nhận công tác của một người quản lý. Rồi sau đó, cha của Nadal cũng tiếp cận gần hơn công việc, cả 2 người đó đều đưa ra những quan điểm của mình. Và sự thật là, sau mỗi năm, những quan điểm của tôi càng ít mang tính quyết định, cho đến cái ngày, tôi sẽ không còn đưa ra một quyết định nào cả”.
Ở thời điểm hiện tại, ngoài Toni, đội huấn luyện của Nadal còn có một người rất quan trọng khác – đó là “đàn anh” Carlos Moya, cũng từng là tay vợt cựu số 1 thế giới. Sự bổ sung Moya vào đội hỗ trợ Nadal từ cuối năm ngoái được xem là một yếu tố then chốt giúp Nadal dần tìm lại đỉnh cao.
Cách đây mấy hôm, ông Toni từng xác nhận Nadal đang tiệm cận phong độ cao nhất, nhưng cũng thừa nhận rằng, Novak Djokovic hay Andy Murray vẫn là ứng viên nặng ký ở các kỳ giải còn lại trong năm 2017: “Australian Open 2017 chỉ là một giải đấu. Chúng tôi cần phải chờ đợi xem điều gì xảy ra. Với tôi, Djokovic và Murray vẫn tiếp tục là ứng viên hàng đầu để thắng những danh hiệu lớn kế tiếp”.
Đ.Hg.
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23
-
Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Quần vợt Việt Nam lập cú đúp vô địch lịch sử ở giải ITF U18 thế giới
-
Các tay vợt Việt Nam “ẳm trọn” nội dung đơn nam giải quần vợt ITF U18 nhóm 5 – Hải Đăng Tây Ninh 2022