Tính đến thời điểm nay, Nadal đã có 445 trận thắng trên mặt sân đất nện (tuy vậy, anh vẫn còn thua 2 “tiền bối” Guillermo Vilas - 681 trận thắng trên mặt sân đất nện, và Manuel Orantes - 555 trận thắng trên mặt sân đất nện), 481 trận thắng trên mặt sân cứng (xếp hạng 5, sau những Roger Federer, Novak Djokovic, Andre Agassi và Jimmy Connors), và 73 trận thắng trên mặt sân cỏ (thành tích không đủ để anh lọt vào tốp 10, nơi mà Federer vẫn là “Thống lĩnh” với 187 trận thắng ở trên mặt sân cỏ).
Như vậy cũng có nghĩa là, Nadal đang xếp hạng 4 trong danh sách những tay vợt có nhiều trận thắng nhất trên mọi loại mặt sân. Xếp đầu đương nhiên vẫn là “tiền bối” Connors (người cũng sở hữu kỷ lục giành 109 danh hiệu trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình) với 1.274 trận thắng, Federer bám đuổi sát sao ở phía sau với 1.242 trận thắng (nhiều khả năng là huyền thoại sống của Thụy Sỹ sẽ phá kỷ lục của Connors ngay ở mùa giải 2021), xếp thứ 3 là Ivan Lendl - với 1.068 trận thắng của sự nghiệp của ông.
Với 999 trận thắng (và 201 trận thua), Nadal sẽ sớm gia nhập CLB 1.000 trận thắng cùng với 2 “tiền bối” đã giải nghệ và Federer trong tương lai rất gần, ngay ở giải đấu đầu tiên mà anh tham dự sau khi nghỉ ngơi và tận hưởng chiến tích ở Roiland Garros. Thậm chí, nếu tiếp tục duy trì phong độ như ở hiện tại, tay vợt 34 tuổi quê ở Manacor (Mallorca) hoàn toàn có khả năng đạp bằng thành tích của Lendl trước khi giải nghệ. Tuy nhiên, để đuổi theo Federer hay là Connors là chuyện không hề khả thi, khi thời gian dành cho Nadal cũng không còn nhiều
Tốp 10 tay vợt có nhiều trận thắng nhất trong lịch sử quần vợt 1-Jimmy Connors: 1.274
2-Roger Federer: 1.242
3-Ivan Lendl: 1.068
4-Rafael Nadal: 999
5-Guillermo Vilas: 951
6-Novak Djokovic: 930
7-Illie Nastase: 905
8-John McEnroe: 883
9-Andre Agassi: 870
10-Stefan Edberg: 801
|
"Vì vậy, quả là vinh dự với tôi khi được chúc mừng chiến thắng Grand Slam thứ 20 của anh ấy. Thật là tuyệt vời một cách đặc biệt khi mà anh ấy đã vô địch Roland Garros đến 13 lần đầy khó tin, đây chắc chắn là một chiến tích vĩ đại nhất trong thể thao. Tôi cũng chúc mừng đội của anh ấy, bởi vì không ai có thể thành công một mình. Tôi hy vọng con số 20 chỉ là bước tiếp theo của chuyến hành trình vẫn tiếp tục cho 2 chúng tôi. Làm tốt lắm Rafa, anh xứng đáng với nó!”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?