Điểm binh vòng 15 V-League 2015 (ngày 11-7)
Loạt trận của vòng 15, cũng là vòng khởi động cho cuộc đua nước rút với 4 trận chỉ trong vòng 2 tuần.
Hấp dẫn nhất vẫn là cuộc chiến trụ hạng mà các đội cuối bảng hiện đang níu kéo nhau từng điểm một. Đội cuối bảng Đồng Nai sau trận thua trên sân Cần Thơ sẽ về sân nhà để tiếp tục tranh “chung kết ngược”, và đối thủ của họ ở vòng này sẽ là Đồng Tháp. Thêm gánh nặng cho thầy trò HLV Trần Bình Sự khi sự tương phản về tinh thần của 2 đội trong lúc này khá lớn. Trận này, 2 bên đều giữ được đội hình mạnh nhất, nhưng riêng Đồng Nai thì đang gặp vấn đề thực sự khi chưa tìm được lối thoát.
May cho Đồng Nai là 2 đội xếp trước họ là Cần Thơ và HA.GL đều đá trên sân khách ở vòng này và cùng gặp các chủ nhà khó chịu. Cần Thơ đến sân Cẩm Phả gặp Than QN trong bối cảnh HLV trưởng Đinh Cao Nghĩa cứ phập phù lo… mất ghế khi trình độ có hạn, nhưng yêu cầu khán giả lại quá lớn. Chắc chắn Than QN sẽ phải “tử chiến” và bất lợi cho Cần Thơ là sẽ vắng 2 trụ cột Văn Thánh và Thanh Tùng do thẻ phạt. Tương tự như vậy là HA.GL, âm thầm đến xứ Thanh với thực lực thiếu tiền đạo Franklin do thẻ đỏ ở vòng vừa qua. Sứ mệnh săn bàn đang được đặt lên Moussa, trong khi đó Thanh Hóa đang dốc lực để thắng, để hy vọng qua mặt đội đầu bảng B.Bình Dương sau vòng này.
Trên sân Vinh, SLNA đang lên tinh thần, về nhà để tiếp ĐT.LA sẽ vắng Lima ở vòng này. Xét về sự ổn định thì SLNA vẫn hơn so với Gạch, đội mà để thủng lưới đến 7 bàn trong 2 trận gần đây cho thấy hàng phòng ngự bắt đầu có vấn đề.

Cuối tuần này, QNK Quảng Nam (trái) sẽ tiếp “người anh em” HN T&T. Ảnh: Quang Minh
Cuối tuần này, người hâm mộ Quảng - Đà sẽ có dịp để xem đội nhà gặp những đối thủ “cứng cựa”. Tại Tam Kỳ, QNK Quảng Nam sẽ tiếp “người anh em” HN T&T mà chưa biết cuộc đấu lần này, 2 đội sẽ cho ra tỷ số nào. Trước mắt, Quảng Nam thở nhẹ khi đội khách sẽ không có mặt Thành Lương và Quốc Long. Tại sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng sẽ gặp B.Bình Dương, đây sẽ là trận “tâm điểm” của nhóm trên ở vòng này khi đội bóng đất Thủ vừa cảm nhận được hơi nóng của Thanh Hóa ở sau lưng, cùng sự hồi sinh của các đội bóng nhà bầu Hiển.
Hoàng Giang
Các tin, bài viết khác
-
U19 Việt Nam và tương lai của nền bóng đá
-
AFF Cup nữ 2022: Các nhà đương kim vô địch xuất trận
-
Thanh Nhã quyết cùng đồng đội giành chiến thắng ở trận ra quân
-
U19 Thái Lan bất phân thắng bại cùng đội chủ nhà
-
Xác định thời gian tổ chức AFF Cup 2022
-
U19 Việt Nam gây áp lực lên U19 Thái Lan và U19 Indonesia
-
Hà Nội FC không nhớ Quang Hải
-
Chương Thị Kiều tái phát chấn thương
-
U19 Việt Nam khả năng đưa quân dự bị đấu với U19 Brunei
-
Trợ lý Ngô Quốc Toản sẽ bị kỷ luật từ sai lầm trong trận Viettel – Hà Tĩnh