Mùa trước, Bournemouth chỉ cách nhóm xuống hạng vỏn vẹn 5 điểm. Thế nên, ở Premier League 2016-2017, đoàn quân HLV Eddie Howe quyết tâm thay đổi số phận, ít nhất cũng đứng vào tốp 10.
Nỗ lực vươn lên
Premier League 2015-2016, Bournemouth chỉ đứng ở vị trí thứ 16 chung cuộc. Đây có thể được xem là một mùa giải không thành công của đội chủ sân Dean Court, khi có thời điểm họ sở hữu cơ hội cải thiện tốt hơn vị trí đạt được. Thế nhưng nếu so với mặt bằng chung các đội bóng tầm trung hoặc yếu thế, thầy trò HLV Howe đã gặt hái thành công nhất định.
The Cherries không hề được đầu tư mạnh mẽ như phần lớn các đội bóng khác. Nếu đội hình Newcastle còn có những cầu thủ trên 10 triệu bảng, cao nhất trong thành phần Bournemouth là hậu vệ Tyrone Mings vỏn vẹn nằm ở giá 8 triệu. Nói thế để thấy, HLV Howe luôn được đặt trong tình trạng “có sao dùng vậy”, không đòi hỏi thêm khi ngân sách CLB chẳng tài nào đáp ứng được.
“Trong gian khó mới tỏ mặt anh hùng”, Eddie Howe chứng minh ông cũng như đại đa số các nhà cầm quân trẻ khác. Luôn thích đặt mình trong áp lực, để công việc lên hàng đầu. Tờ Independent đánh giá cao chiến lược gia 38 tuổi có tầm nhìn và nhiệt tình, nhưng quan trọng nhất là yếu tố kinh nghiệm.
Nếu Chris Coleman từng phải bôn ba khắp nơi trước khi thành công cùng Xứ Wales ở EURO 2016, HLV Howe chẳng khác gì. Năm 29 tuổi, ông đã bắt đầu sự nghiệp huấn luyện, gần 10 năm cầm quân cho thuyền trưởng người Anh với nhiều bài học “xương máu”. Vì thế, ông hiểu rằng muốn thành công phải luôn đặt niềm tin ở từng cầu thủ, tạo cho mỗi cá nhân một tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.
Khi được hỏi tài năng và đức độ của ông thầy, hậu vệ Lewis Cook cho biết: “HLV Eddie Howe đã làm được những điều tuyệt vời ở đây, ông ấy thích làm việc với các cầu thủ trẻ. Ông ấy luôn giúp đỡ tôi để tiến bộ trong sự nghiệp.”
Với khẩu hiệu “mỗi ngày là một nỗ lực”, ở Premier League mùa giải mới, HLV Howe yêu cầu các học trò phải thi đấu hết mình để cải thiện thứ bậc so với những gì đã qua. Dù không đưa ra thứ hạng cố định, cũng đủ hiểu Eddie Howe chẳng muốn đứng gần khu vực cầm đèn đỏ khi Giải Ngoại hạng hạ màn.

Bornemouth hứa hẹn sẽ thay đổi bộ mặt so với mùa giải trước
Bổ sung kịp lúc
Như những CLB tầm trung khác, Bournemouth sau khi kết thúc mùa giải cũng chịu cảnh “chảy máu lực lượng”. Sự ra đi của Matt Ritchie và Tommy Elphick, để lại nhiều lỗ hổng trong sơ đồ chiến thuật HLV Howe. Dẫu vậy, đội chủ sân Dean Court cho thấy họ không phải là một đội bóng chỉ bán mà không bổ sung.
Với việc mượn được tài năng trẻ Nathan Ake từ Chelsea, hành lang cánh trái của Bournemouth được gia cố thêm độ chắc chắn. Ở mùa giải vừa qua trong màu áo Watford, cầu thủ người Hà Lan nổi lên như một trong những hậu vệ trẻ xuất sắc nhất, với khả năng công thủ toàn diện.
Thế nhưng, điều đáng mừng nhất của The Cherries là việc Callum Wilson gia hạn hợp đồng thêm 4 năm, Bournemouth xem như đã giữ chân thành công trụ cột. Mùa giải vừa qua, tiền đạo 25 tuổi đã có những đóng góp nhất định cho đội bóng, đặc biệt là pha làm bàn quan trọng mang về trận hòa quý giá trước Leicester City ở đỉnh cao phong độ. Không dừng lại ở đó, kế hoạch mua sắm bắt đầu được nhân rộng khi Jordon Ibe chính thức cặp bến Bournemouth từ Liverpool.
Tất nhiên, đây chỉ là một trong số những tân binh tiêu biểu. Vì khi TTCN hè chưa kết thúc, kế hoạch mua sắm của Bournemouth chắc chắn không dừng lại. Đơn giản họ có tham vọng, có nghị lực vươn lên. Nếu hoa có thể nở trên đá, Bournemouth cũng có thể tạo ra một điều gì đó bất ngờ ở sân chơi cao nhất nước Anh nhằm dâng tặng cho NHM.
LIÊM MINH
Các tin, bài viết khác
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool
-
Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng