Cứ 2 năm một lần, người hâm mộ Việt Nam và cả Đông Nam Á lại dành sự quan tâm đến SEA Games, ngày hội thể thao của 11 quốc gia trong khu vực. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ mỗi kỳ SEA Games là lại có biết bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt từ cách làm không giống ai của ban tổ chức nước đăng cai cũng như sự vỗ tay hưởng ứng của vài đoàn thể thao một số quốc gia khác muốn có thành tích.
Thành tích thật sự ai chẳng ham, nếu nó phản ánh đúng thực lực cũng như sự tranh đua theo chuẩn Olympic hay Asiad. Nhưng SEA Games lại có cái quyền riêng, “chuẩn” riêng là hễ nước nào đăng cai tổ chức thì cứ tìm cách đưa những môn thế mạnh của mình vào để thâu tóm huy chương.
Như Indonesia đã “lái” đại hội bằng cách đưa hàng loạt các môn mà dư luận chẳng ai biết nó là gì như kempo, trượt nước, leo tường, paraglicling,... vào danh sách các môn thi đấu chính thức. Dĩ nhiên để đạt sự đồng thuận, họ chỉ cần 3-4 quốc gia tham gia, nghĩa là vừa đủ có huy chương là tổ chức và “tạo điều kiện” cho 1-2 môn thế mạnh của những quốc gia khác có mặt, như Vovinam của Việt Nam.
Cách làm này cũng giống như Thái Lan từng đưa môn muay Thái, Philippines đưa võ gậy, Việt Nam đưa đá cầu, lặn... vào chương trình thi đấu của những kỳ SEA Games trước, bất chấp số phận các môn này sau đó có phát triển hay không thì chẳng ai biết. Chính vì vậy SEA Games chưa khai mạc mà ai cũng biết chủ nhà sẽ đứng nhất toàn đoàn!
Chuyện bốc thăm môn bóng đá của ban tổ chức cũng rất tùy tiện và không theo nguyên tắc hạt giống nên cuối cùng 2 bảng có sự chênh lệch quá lớn.
Chưa hết, ban tổ chức vừa có một quyết định “ngược đời hơn, là đẩy trận Việt Nam – Brunei lên 8 giờ sáng 11-11. Cũng theo thông lệ quốc tế, việc tổ chức 2 bảng đấu phải lệch ngày để người hâm mộ còn theo dõi đầy đủ thì ban tổ chức SEA Games 26 lại cho đá cả 2 bảng cùng ngày từ 9 đến 17-11, khiến ai cũng nhức đầu vì xem bảng B của Việt Nam thì mất bảng A (đều là những trận hay).
Lại còn chuyện ban tổ chức tính dời một số môn từ Palembang (do chưa đủ điều kiện thi đấu) lên phía Bắc cách Jakarta 800km thật sự gây ngỡ ngàng cho các đoàn. Không hiểu từ nay đến ngày khai mạc, còn bao nhiêu sự thay đổi oái oăm nữa đây.
QUANG TUYỂN
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam – U23 Thái Lan: Chờ quà chia tay của ông Park (19g ngày 22-5, THTT trên VTV6)
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 21-5: Kết thúc ngọt ngào cho bóng đá nữ Việt Nam
-
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam
-
Người hùng Huỳnh Như: ‘Trong cuộc đời tôi chỉ có một lần sướng như vậy’
-
HLV Mai Đức Chung: ‘Đây là khoảnh khắc sung sướng nhất trong sự nghiệp’
-
Huỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á
-
Dấu chấm hết cho Real Madrid và Kylian Mbappe
-
Đội tuyển lặn Việt Nam liên tiếp có HCV, phá kỷ lục SEA Games
-
Tái hiện chung kết quần vợt đơn nam toàn Việt Nam: Lý Hoàng Nam “out trình” đối thủ, Trịnh Linh Giang thắng kịch tính
-
Việt Nam có thêm chiếc huy chương vàng nội dung Carom 3 băng