Thượng đài chuyên nghiệp lần đầu tiên kể từ tháng 4-2017, chấp nhận bỏ qua cơ hội theo đuổi sự nghiệp quyền Anh nghiệp dư như vô vàn người khác, hy sinh khao khát giành HCV ở Olympic Tokyo 2020, để sớm gia nhập làng quyền hạng nặng khốc liệt nhất thế giới, võ sĩ sinh năm 1997 quê ở Greenwich cho thấy cái dũng khí ngút trời của mình. Và “trời không phụ lòng người”!
Từ trận thắng mở màn trước võ sĩ đồng hương Marcus Kelly (thắng bằng knock-out kỹ thuật ngay trong hiệp 1), đến trận thắng thứ 8 liên tiếp trước một võ sĩ đồng hương khác là Tom Little (cũng thắng bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp 5), “bỏ qua” trận thắng bằng điểm số sau 10 hiệp đấu trước quyền thủ người Mỹ Kevin Johnson, tiếp tục bằng chiến thắng trước võ sĩ Rumani là Razvan Cojanu (thắng knock-out trực tiếp ngay ở hiệp 2) và mới đây là chiến thắng trước Lartey – tất cả điều đó cho thấy, Triple D có phong cách thượng đài kiểu “tốc chiến tốc thắng”…
Khi đối thủ tự rơi vào cái bẫy do mình giăng ra, Triple D tung ra những đòn quyền cực kỳ nặng ký của mình, và chúng hầu như đều chạm trúng mục tiêu. Đến hiệp 4, Triple D “vít” đối thủ vào một góc đài và liên tục ra đòn tấn công. Lartey cố gắng thoát ra khỏi vị trí đầy bị động. Nhưng sau khi “kéo” được Dubois ra giữa đài, võ sĩ người Ghana bất ngờ dính 1 cú đấm thọc tay phải và một cú móc tay trái, anh này choáng váng ngã ngửa ra sau. Trọng tài đã đếm đến 10, nhưng Lartey không thể sẵn sàng, và trọng tài đành quyết định chiến thắng knock-out cho Dubois.

Triple D hào hứng cho biết trên BT Sport: “Đây là một trận đấu quyền bốc lửa. Cơ bản, tôi vẫn cố gắng đấm trúng anh ta nhiều đòn. Tôi để cho tâm trí của mình trôi đi khi tôi nghĩ: “Anh biết không, tôi cần ra đúng quyền”. Tôi đã tung ra một đòn quyền đẹp mắt, và quật ngã anh ta đúng thời điểm mà tôi đã mong muốn trong cả đêm nay. Đó là một bài học đã được học hỏi”.
Trước mắt của Triple D rất có thể sẽ là Joe Joyce – quyền thủ người đồng hương năm nay đã 33 tuổi và giữ đai vô địch Khối thịnh vượng chung. Joyce cũng từng giữ đai WBA Gold sau khi thắng đai Châu lục và từng được đề cập đến như là 1 trong những ứng viên “thế thân” cho Miller “Bé Bự” để đấu với AJ “cơ bắp”, nhưng không được chọn vì còn "non".
Dù năm nay đã 33 tuổi (sinh năm 1985, giành HCB ở Olympic Rio de Janeiro 2016), Joyce mới chỉ thượng đài 8 lần (toàn thắng knock-out) và anh sẽ đấu với người thắng trong cặp đấu giữa Billy Joe Saunders và Stefat Isufi vào ngày 18-5 tới đây ở sàn đài Lamex Stadium (Anh quốc).
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
Umar Nurmagomedov: Em họ của Khabib thắng trận “chào sân” ở UFC bằng tuyệt chiêu siết cổ
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Ba cơ thủ Việt Nam đại thắng ngày ra quân giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Khabib sẽ quay trở lại, nhưng để xem trận McGregor vs Poirier, chuyện khác tính sau!
-
Trào lưu chạy bộ trong cộng đồng
-
Poirier vs. McGregor II: “Viên kim cương” muốn cả anh, cả “Gã điên Ailen” đều phải đổ máu