Trận đấu tranh các đai vô địch hạng trung của WBA (Super), WBC, IBF, IBO và The Ring sẽ chỉ diễn ra vào ngày 5-5 tới đây tại sàn đài T-Mobile Arena (Nevada, Mỹ). Đó là trận tái chiến giữa tay đấm khét tiếng người Kazakhstan và võ sĩ tài năng người Mexico sau khi 2 người này “bất phân thắng bại” trong trận đấu diễn ra hôm 16-9 năm ngoái. Với lần “mặt đối mặt” lần này, cả 2 đều mong muốn sẽ tạo một tiền đề để đấm gục đối phương vào tháng 5 tới đây.
Alvarez “tóc hung” thậm chí còn dự báo về một chiến thắng knock-out của bản thân mình: “Tôi không sợ bất kỳ ai và tôi đã chứng tỏ điều đó. Lần chạm đầu tiên, họ đã nói anh ta sẽ đấm gục tôi, và tôi không thể đọ sức với anh ta. Và nhìn xem, chúng tôi lại mặt đối mặt với nhau ở đây. Có một câu nói ở Mexico, một con vẹt màu xanh luôn đến bất kỳ nơi nào mà nó muốn đến. Tôi chẳng sợ anh ta. Tôi sẽ đấm gục anh ta. Tôi tôn trọng anh ta, anh ta có những cú đấm nặng ký, nhưng cũng chẳng thể ra khỏi thế giới này”.


Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam có 5 VĐV dự giải trượt băng nghệ thuật thanh, thiếu niên thế giới
-
Cung thủ xinh đẹp Thanh Nhi giành tấm HCV duy nhất cho đội TT-Huế
-
9 trọng tài quốc tế chưa nhận tiền SEA Games 31 vì gởi thông tin chưa chính xác
-
Gian nan nghề VĐV bắn súng
-
Ông Trương Ngọc Để là ứng viên Chủ tịch Liên đoàn takewondo Việt Nam nhiệm kỳ mới
-
Giải golf chuyên nghiệp Vietnam Open 2022 cho phép golf thủ nước ngoài tham dự
-
Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II: Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải sẽ chứng kiến Miêu hiệp cơ bắp - vạm vỡ
-
Cờ vua nữ Việt Nam chia tay Olympiad 2022
-
Vòng đấu tứ kết giải võ tổng hợp Việt Nam sẽ diễn ra tại TPHCM
-
Roller sports hướng đến chuyên nghiệp hóa