Buổi họp báo thông báo về lịch thi đấu mới của “cuộc họp thượng đỉnh Anh – Ucraina” ở hạng nặng của môn quyền Anh chuyên nghiệp thế giới, đã diễn ra mà không có nhà ĐKVĐ của WBA, IBF, WBO, IBO và The Ring – võ sỹ người Anh Tyson Fury. Không ai biết Fury ở đâu cả, ngay cả đại diện của anh, và người ta sợ rằng, đây là một chiêu trò mới để… tiếp tục “né” trận tái đấu với tay đấm người Ucraina Vladimir Klitschko, trận đấu đã được dời lại vào ngày 29-10 tới đây tại Manchester Arena.
Bao phủ xung quanh Fury là những tin đồn mập mờ không rõ ràng. Anh đã quyết định dời lại lịch đấu ban đầu, ngày 9-7, vì chấn thương mắt cá khi tập luyện, mà theo Vladimir, chẳng có chấn thương nào ở đây, Fury chỉ không dám thượng đài với anh mà thôi. Dưới sự thúc ép của phía Vladimir, cuối cùng, lịch thi đấu mới đã được xác định giữa tin đồn Fury đang bị Ủy ban chống doping Anh quốc điều tra vì nghi án sử dụng chất kích thích. Cuộc sống vốn có nhiều điều tiếng của Fury, lần này lại trở nên ồn ào hơn.

Tyson Fury (trái) trong lần gần nhất xuất hiện trước công chúng – hồi tháng 5 năm nay.
Khi Fury không đến buổi họp báo hôm 12-9, người quản lý của anh – ông Mick Hennessey – chỉ biết nói rằng: “Xin lỗi vì việc Tyson không tham dự buổi họp báo hôm nay. Tất cả những gì chúng tôi biết ở vào thời điểm này là pin điện thoại di động của anh ấy đã cạn, và anh ấy đang gặp vấn đề với tình hình giao thông, xe của anh ấy đã bị va chạm. Tyson thường được biết là đến tham dự các buổi họp báo rất sớm và anh ấy là con người thú vị ở những buổi họp báo mang tính toàn cầu”.
Không có Fury, người chú kiêm HLV của anh, ông Peter Fury đã “thay lời muốn nói”: “Đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác so với trận đấu trước đó. Bởi vì Vladimir biết rằng cậu ta phải làm những điều gì đó thật sự khác biệt. Tyson cũng biết rằng, anh ấy phải làm những điều thật sự khác biệt để dàn xếp cho những gì sẽ đến với anh. Đó là lý do, có rất nhiều hứng thú trong trận tái đấu này. Lần này, cả 2 võ sỹ đều biết phải làm những gì. Điều đó khiến cho trận đấu thêm bắt mắt và hấp dẫn. Chúng tôi chờ đợi điều đó. Chúng tôi rất hài lòng, rất hạnh phúc khi hiện diện ở đây”.
Trong khi đó, Vladimir đâm chọt đối thủ của mình: “Fury không có mặt ở đây ngay vào lúc này, có thể anh ấy đang vô hình. Nhưng hy vọng chúng tôi sẽ sớm giáp mặt trên sàn đấu. Tôi có thể đợi được, tôi có đủ sự kiên nhẫn cơ mà. Tôi nóng lòng chờ đợi trận đấu sắp tới và hy vọng chúng tôi sẽ giáp mặt trên sàn đài. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho công chứng thấy trận đấu là có thật. Nếu trận đấu không thể diễn ra vào tháng 10, tôi cũng sẽ đợi. Thời gian chỉ gấp gáp với anh ấy mà thôi, vì anh ấy phải bảo vệ những danh hiệu của mình”.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc 2022 còn chờ Đề án tổ chức?
-
Quang Liêm và Trường Sơn không dự Olympiad cờ vua, Việt Nam chỉ thi đấu nội dung nữ
-
Thể thao Việt Nam tham dự 4 môn tại World Games 2022
-
Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
-
Sân chơi hè cho trẻ khiếm khuyết
-
Thêm sự lựa chọn sân chơi thể thao cho trẻ ''đặc biệt''
-
Lê Quang Liêm trở lại hạng 23 thế giới của cờ tiêu chuẩn
-
Bóng rổ TPHCM phấn đấu trở thành lá cờ đầu của cả nước
-
Billiards và snooker TPHCM chạy đà cho Đại hội TDTT toàn quốc
-
Lê Quốc Hồ lên ngôi vô địch giải Billiard Đồng bằng sông Cửu Long – Longoni Cup 2022