Quyền Anh: Fury muốn bảo vệ đai VĐTG 26 lần, phá kỷ lục của Joe Luis

Tyson Fury đang tích cực tập luyện để quay trở lại sàn đài trong thời gian sớm nhất. Nhưng khác với những võ sĩ quyền Anh hạng nặng khác chỉ nhắm đến việc bảo vệ đai vô địch hay tranh đai vô địch trước các võ sĩ đơn lẻ ở trước mắt, Tyson “giận dữ” lại hướng đến mục tiêu lâu dài – phá kỷ lục của “tiền bối” Joe Luis và bảo vệ ngôi vô địch những… 26 lần.
Tyson Fury hào hứng xem 1 trận quyền Anh gần đây trên đất Anh
Tyson Fury hào hứng xem 1 trận quyền Anh gần đây trên đất Anh
Tyson “giận dữ” vẫn chưa thể chơi 1 trận đấu nào kể từ khi đánh bại Vladimir Klitschko để giành các đai vô địch hạng nặng của WBA, IBF, WBO vào hồi tháng 11-2005. Sau đó, anh đã bỏ ngang trận tái đấu với Klitschko “em”, rồi bị tước đai vô địch, tước giấy phép thượng đài vì sử dụng ma túy.
Gần đây, Ủy ban điều hành quyền Anh của Anh quốc (BBBofC) đã đồng ý cấp lại giấy phép hành nghề cho Tyson, và đó là lúc người ta thấy võ sĩ có biệt danh là “Gã béo” trong thời gian gần đây (vì ăn uống và tăng cân mất kiểm soát) lao đầu vào tập luyện như điên…
Trong khi mục tiêu của Deontay Wilder “cuồng nộ” là được đối đầu với một Anthony Joshua “không chạy trốn”, và mục tiêu của Joshua là sớm đánh bại Joseph Parker “tù trưởng Samoa” để đối mặt với Deontay, có vẻ như, mục tiêu của Tyson là “cao tay hơn rất nhiều”. Tay đấm người Anh cho biết trong một video-clip trên Instagram: “Tất cả các bạn cần phải biết về kế hoạch của tôi ngay vào lúc này. Đơn giản, tôi chỉ đặt mục tiêu của bản thân mình, đó là phá kỷ lục 25 lần bảo vệ thành công đai vô địch của huyền thoại Joe Luis”.
“Vladimir Klitschko đã gần như chinh phục được kỷ lục của Joe Luis, cho đến khi tôi đánh bại anh ấy hồi tháng 11 năm 2015 (nếu đánh bại được Fury, Vladimir đã có lần bảo vệ thành công đai vô địch thứ 19 trong sự nghiệp, rất tiếc, anh đã để thua điểm đối thủ người Anh sau 12 hiệp đấu). Tôi đã chận đứng Vladimir trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội cân bằng kỷ lục tuyệt vời của Louis. Vì thế, giờ đây, tôi có mục tiêu khác trong đời, tôi sẽ bảo vệ đai vô địch thế giới trong 25 lần, sau đó sẽ đến lần thứ 26. Tôi sẽ chinh phục kỷ lục đó trong 10 năm sắp tới”, Tyson nói. 
Quyền Anh: Fury muốn bảo vệ đai VĐTG 26 lần, phá kỷ lục của Joe Luis ảnh 1 Vladimir (trái) trong trận thua Tyson Fury
“Nếu tôi cứ giữ nguyên tốc độ thượng đài 3 trận trong 1 năm, tôi sẽ phá được kỷ lục này. Đương nhiên, đó sẽ là 1 thách thức không hề dễ dàng. Nhưng tôi chưa bao giờ đối mặt với một thách thức nào mà tôi không thể chinh phục được. Nếu ai đó có thể làm được điều đó, thì tôi cũng có thể làm được điều đó. Đó là sự lâu bền trong sự nghiệp. Đó là điều mà tôi tìm kiếm. Tôi không muốn chỉ lóe sáng lên 1 lần, bạn sẽ phải thấy tất cả những sự bùng nổ. Tất cả sẽ đến, từ đây cho đến thời điểm đó, cho đến lần bảo vệ đai vô địch thứ 26 của tôi…”, Tyson tỏ ra hào hứng trước cái viễn cảnh “sẽ diễn ra” vào… 10 năm sau (!?).
Quyền Anh: Fury muốn bảo vệ đai VĐTG 26 lần, phá kỷ lục của Joe Luis ảnh 2 Fury đã giảm cân rất nhiều trong nỗ lực tìm lại vị thế và thân phận
Nhưng trước mắt, anh phải tìm cách khẳng định lại thân phận, khi “ngôi minh chủ” đang nằm trong tay của 3 võ sĩ – Wilder “cuồng nộ”, Joshua “điệu đàng” và Parker “Samoa”, không hề nằm trong tay anh…
Joe Luis là võ sĩ quyền Anh hạng nặng huyền thoại người Mỹ. Ông sinh ngày 13-5-1914 và mất ngày 12-4-1981 (thọ 66 tuổi). Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Luis từng giành được 4 đai vô địch hạng nặng thế giới (ở thời điểm đó, làng quyền Anh chuyên nghiệp vẫn chưa có sự xuất hiện của nhiều tổ chức đa dạng như hiện nay), và đặc biệt là 25 lần bảo vệ thành công đai vô địch hạng nặng của The Ring suốt từ ngày 30-8-1937 cho đến ngày 25-6-1948. Đó là quãng thời gian kéo dài 11 năm 10 tháng trời...
Quyền Anh: Fury muốn bảo vệ đai VĐTG 26 lần, phá kỷ lục của Joe Luis ảnh 3 Joe Luis

Tin cùng chuyên mục