Khan, người phải bỏ cuộc sau khi bị Terence Crawford đấm trúng… tinh hoàn ở trong trận tranh đai hạng bán trung của WBO hôm 21-4, mới vừa tiết lộ một thông tin gây sốc dành cho Dominic McGuinness của talkSPORT: “Hợp đồng đã được ký kết và cũng đã xong. Để “có được” Manny Pacquiao đặt bút ký vào dòng chấm kẻ đó, tôi nghĩ, điều đó thật là tuyệt vời”.
“Vâng, đó mới chính là thứ mà tiếp theo, chúng tôi đang tìm kiếm. Hy vọng, chúng tôi có thể có được trận đấu đó (!??). Manny là một nhà vô địch vĩ đại. Không cần biết anh ấy làm như thế nào trong trận đấu với Keith Thurman, tôi vẫn nghĩ đó là một trận đấu lớn. Còn sau đó, tôi sẽ quay trở về Arabia Saudi, ở Riyadh vào ngày 8-11 này”, Khan cho biết.
Đây là một thông tin rất mâu thuẫn của Khan, người thường “nói dối” trong suốt sự nghiệp của mình, như cái cách anh nói xạo về lý do bỏ cuộc sau khi bị Crawford ra đòn đau, một lý do hoàn toàn khác hẳn so với thông tin mà “sư phụ” anh đưa ra. Đầu tiên, anh nói đã ký hợp đồng xong với Pacquiao, sau đó, anh lại nói hy vọng có được trận đấu đó, vậy là như thế nào mới đúng???
Chưa hết, khi Pacquiao đang toàn tâm toàn ý dốc sức vào “trận đấu của cuộc đời” với “Quyền đầu” Thurman, liệu “Ngài Thượng nghị sĩ thích thượng đài” có quá rảnh chăng, khi đàm phán và ký tiếp hợp đồng với một quyền thủ khác? Nếu Pacquiao thua Thurman và thật sự “tuyệt tích giang hồ”, thì bản hợp đồng, hẳn là “vẫn nằm trong tưởng tượng” của Khan, sẽ ra sao?
Ngay sau khi Khan tiết lộ thông tin gây sốc, phía Pacquiao đã nhanh chóng đưa ra thông báo cải chính: “Ngay ở vào thời điểm này, Ngài Thượng nghị sĩ Pacquiao chỉ có duy nhất một trận đấu trong tâm trí, và đó là trận thượng đài vào ngày 20-7 này để chống lại Keith Thurman trên hệ thống PPV của Fox. Sau ngày 20-7, Ngài Thượng nghị sĩ mới nhìn vào tất cả các lựa chọn cho trận đấu tiếp theo của mình. Ngài Thượng nghị sĩ Pacquiao muôn năm”.
Dù có “nói xạo liên hồi” hay không, Khan cũng đang tận hưởng “niềm vui nho nhỏ” sau khi kiếm được đến 7 triệu Bảng nhờ đánh bại Billy Dib (Australia) hôm 12-7 rồi bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp đấu thứ 4, tại sàn đài King Adbullah Sports City (Jeddah - Saudi Arabia, đó là lý do anh nói: “Tôi sẽ quay trở về Saudi Arabia vào tháng 11 này” khi tiết lộ tin đã ký hợp đồng thượng đài với Pacquiao), qua đó, giành đai WBC International hạng bán trung.
Dù đây là trận đấu bị nhiều người miêu tả là: “Nỗi sỉ nhục của quyền Anh”, do Khan “chẳng ra làm sao” vẫn được đấu với một đối thủ quá tệ, võ sĩ người Anh gốc Pakistan vẫn có quyền cảm thấy tự hào, vì anh cho thấy bản thân mình xứng đáng với cái vị thế từng ra lời khuyên dành cho Anthony Joshua, rằng quyền thủ hạng nặng này nên làm thế này, nên làm thế kia… Lại một lần nữa, Khan gượng dậy sau thất bại, và nghĩa là, anh có quyền “gáy” trước người khác.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
UFC 257: Khabib sẽ quay trở lại, nhưng để xem trận McGregor vs Poirier, chuyện khác tính sau!
-
Trào lưu chạy bộ trong cộng đồng
-
Poirier vs. McGregor II: “Viên kim cương” muốn cả anh, cả “Gã điên Ailen” đều phải đổ máu
-
Arslanbek Makhmudov: Sự trỗi dậy của một sư tử từ Nga khác trong làng quyền hạng nặng
-
Mỹ nhân Sofia Kenin: Sẵn sàng thọ giáo Novak Djokovic cách bảo vệ danh hiệu Australian Open
-
Canelo Alvarez: Thượng đài 3, 4 lần trong năm 2021, quyết “nhất thống giang hồ” hạng siêu trung
-
“Tia chớp” Ryan Garcia: Đấm gục Campbell bằng “tuyệt chiêu” body-shot của Canelo, thắng trận KO đầu tiên năm 2021
-
Mã Minh Cẩm rời giải Billiards PBA Tour với phần thưởng 100 triệu đồng
-
Mã Minh Cẩm lại đánh bại “thiên tài” billiards thế giới Caudron ở giải PBA Tour
-
Mã Minh Cẩm thắng giòn giã trong ngày đầu năm mới ở giải Billiards PBA Tour