Trận thắng quá chóng vánh này đã diễn ra ở thành phố Quezon (Philippines) trong một sự kiện mang tính từ thiện do nhà báo Max Gonzales của GMA News tổ chức. Jimuel đã giành được chiến thắng ngoạn mục sau pha ra đòn liên hoàn trái – phải, một cú đấm thục tay trái kèm theo một cú đấm móc vào hàm của đối phương bằng tay phải. Pha ra đòn liên hoàn này đã khiến đối thủ Egan phải ngã ngồi trên sàn đài, và trọng tài điều hành trận đấu đã ra dấu hiệu cho trận đấu sớm kết thúc. Jimuel quả là có tố chất chiến đấu và chiến thắng như cha của mình.
Đây chỉ là một trong những điểm khởi đầu của chuỗi hành trình “đi tới tương lai” (như những gì mà Pacquiao từng nhận định về nghiệp quyền Anh của con trai của mình). Nó xem như đã bắt đầu từ một buổi tập luyện của Pacquiao hồi đầu năm nay, khi anh đang chuẩn bị cho trận đấu then chốt với Adrien Broner. Ở gần cuối buổi tập, Pacquiao có giới thiệu cho cánh phóng viên về sự xuất hiện của con trai anh, cậu Jimuel, và chàng trai trẻ 18 tuổi đã có cơ hội lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính truyền hình, tập luyện trong trại huấn luyện của cha.
Sau đó, Pacquiao có tâm sự: “Con trai tôi nói nó muốn chơi quyền Anh. Tôi thì không muốn như vậy, tôi có nói là môn đấu này là rất khó khăn (trong quá khứ, Pacquaio vài lần thể hiện quan điểm, sẽ là rất kém chuyên nghiệp nếu thúc đẩy con cái nối nghiệp chơi quyền Anh, một môn thể thao rất khắc nghiệt và khốc liệt), nhưng con trai tôi vẫn khăng khăng muốn đánh quyền”.
Đó chính là thời điểm, Pacquiao chính thức xác nhận, anh đồng ý cho Jimuel theo nghiệp quyền Anh, và rất nhanh sau đó, chàng trai này đã thể hiện những tố chất về khả năng, bản lĩnh, và cả kỹ thuật… vốn có trong dòng máu của bố mình. Hồi tháng 2, Jimuel có một trận đấu tập với “đồng môn” Lucas Carson, Jimuel cũng đã giành chiến thắng (không chính thức) sau 2 hiệp đấu. Jimuel đã có những bước đi đầu tiên, hãy chờ xem, chàng trai trẻ này có thể nối gót Pacquiao trở thành nhà vô địch thế giới hay là không. Nhưng trước tiên, cứ chơi nghiệp dư đã.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
UFC 257: Mặt đối mặt - chiêu chiết chiêu - quyền đọ quyền, Poirier đấm gục McGregor
-
UFC 257: Conor McGregor vs Dustin Poirier II - “Biến mất trong 60 giây” hay kết liễu ở hiệp 1?
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
Umar Nurmagomedov: Em họ của Khabib thắng trận “chào sân” ở UFC bằng tuyệt chiêu siết cổ
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Ba cơ thủ Việt Nam đại thắng ngày ra quân giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Khabib sẽ quay trở lại, nhưng để xem trận McGregor vs Poirier, chuyện khác tính sau!