Canelo Alvarez đã thắng đai vô địch hạng bán trung của WBO sau khi hạ gục Liam Smith (Anh quốc) bằng “một cú đấm trừng phạt” trúng thân người đối thủ ở hiệp đấu thứ 9. Đây là trận thắng thứ 48 của võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp người Mexico. Như vậy, hiện Canelo đang là nhà vô địch của 2 hạng cân. Anh vừa thắng đai vô địch hạng bán trung của WBO và đang giữ đai vô địch hạng trung của WBC và The Ring.

Báo giới miêu tả hình ảnh của “Mr Smith” trong trận đấu với Canelo, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ 9, giống như là “cá nằm trên thớt”. Sau khi trúng “cú đấm trừng phạt” của Canelo, cú đấm mạnh đến nỗi báo giới miêu tả là tiếng vọng của nó giống như tiếng khẩu súng nhả đạn, “Mr Smith” oằn lưng lại, rên rẩm ngay khi miếng bảo vệ răng rơi ra ngoài, đôi chân của “Mr Smith” sụm xuống. Không còn lối thoát nào dành cho võ sĩ người Anh. Đó là lần gục ngã thứ 3 của anh trong trận đấu khốc liệt, và may mắn thay, đó là lần cuối cùng. “Mr Smith” sẽ không phải gục ngã thêm một lần nào khác nữa, hay chí ít là trong trận đấu này.
Sau khi tung ra cú đấm kết liễu, “cú đấm trừng phạt”, Canelo biết đoạn kết đã đến. Anh bình thản bước về góc sàn đài của mình, hướng mắt về phía đám đông 51.420 người, trong đó có không ít người Mexico đồng hương của anh đang gào thét và khóc lóc vì sung sướng. Canelo giương cao nắm đấm, biểu tượng của sự thành công của anh. Đây là trận đấu đầu tiên của Canelo ở hạng cân bán trung, kể từ trận thua “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather hồi tháng 9-2013. Đó cũng là trận thua duy nhất trong sự nghiệp của Canelo.
“Liam Smith là một võ sĩ không hề biết nản lòng. Anh ấy rất cứng rắn, thi đấu với nhiệt huyết từ tận trái tim. Anh ấy luôn suy nghĩ trước khi tấn công. Tôi có thể nói điều đó với cái cách mà anh ấy khóa chặt tôi, tiếp cận tôi. Thật sự, tôi chỉ sử dụng những cú đấm tay trái trong phần lớn thời gian thi đấu, để chắc chắn rằng cú đấm tay trái được kến nối với năng lượng cực mạnh. Do trước đó, tay phải của tôi đã bị đau sau khi đấm trúng đầu đối phương. Cú đấm trừng phạt trúng thân người đối thủ là thứ vũ khí mà tôi tập trung sử dụng. Để đảm bảo rằng, tôi sẽ khiến cơ thể của anh ấy tê liệt và gục ngã. Đó là điều làm nên, đảm bảo cho chiến thắng trong ngày hôm nay”, Canela nhận xét.
Sau chiến thắng trước “Mr Smith”, đích nhắm của Canelo là võ sĩ người Kazakhstan Gennady Golovkin. Anh cho biết: “Tôi chẳng sợ ai cả. Tôi được sinh ra cho điều này, và thậm chí cho dù có nhiều người không thích, thì tôi vẫn nói rôi là võ sĩ mạnh nhất vào lúc này. Khoảng 1 tháng trước chúng tôi đã đề nghị gặp 3G khoảng 2, 3 lần, chúng tôi đã sẵn sàng cho anh ta, nhưng anh ta đơn giản là không chấp nhận”.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc 2022 còn chờ Đề án tổ chức?
-
Quang Liêm và Trường Sơn không dự Olympiad cờ vua, Việt Nam chỉ thi đấu nội dung nữ
-
Thể thao Việt Nam tham dự 4 môn tại World Games 2022
-
Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
-
Sân chơi hè cho trẻ khiếm khuyết
-
Thêm sự lựa chọn sân chơi thể thao cho trẻ ''đặc biệt''
-
Lê Quang Liêm trở lại hạng 23 thế giới của cờ tiêu chuẩn
-
Bóng rổ TPHCM phấn đấu trở thành lá cờ đầu của cả nước
-
Billiards và snooker TPHCM chạy đà cho Đại hội TDTT toàn quốc
-
Lê Quốc Hồ lên ngôi vô địch giải Billiard Đồng bằng sông Cửu Long – Longoni Cup 2022