Theo The Sun, tiến trình đàm phán cam go giữa 2 phía cuối cùng đã tìm thấy điểm chung ở con số 85 triệu bảng, và phải được thanh toán duy nhất một lần. Với mức giá này, Maguire chính thức trở thành hậu vệ đắt nhất mọi thời đại - vượt hơn 10 triệu bảng so với kỷ lục cũ từng đưa Virgil van Dijk đến Liverpool hồi tháng Giêng năm ngoái. Đồng nghĩa, từ sau thương vụ mua Rio Ferdinand với giá 30 triệu bảng năm 2002, Man.United một lần nữa sở hữu hậu vệ đắt nhất thế giới.
Dự kiến, Maguire sẽ nhanh chóng đến Manchester để kiểm tra sức khỏe và hoàn tất ký kết vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Theo tin, thì ngôi sao 26 tuổi người Anh sẽ được nhận mức lương lên đến 150.000 bảng/tuần. Maguire sẽ là tân binh thứ 3 của HLV Ole Gunnar Solskjaer, nâng mức chi tiêu của ông cho hàng hậu vệ lên đến 130 triệu bảng trong tổng số 145 triệu bảng đã chi - bên cạnh hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka (45 triệu) và tài năng chạy cánh Daniel James (15 triệu).
Thương vụ này vẫn chưa được 2 CLB công bố, tuy nhiên, đã có người làm thay họ. HLV của Leicester, Brendan Rodgers hôm qua sau khi cùng đội kết thúc quá trình giao hữu trước giải bằng chiến thắng 2-1 trước Atalanta, đã nói rõ hơn về sự vắng mặt của Maguire trong đội hình: “Một mức phí chuyển nhượng đã đạt được và đó cũng là con số mà chúng tôi mong chờ đạt được. Đây là một thương vụ lớn đáng kinh ngạc, tuy nhiên, nó hoàn toàn phù hợp đối với thị trường hiện nay. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu, một người thật sự chuyên nghiệp”.
Các tin, bài viết khác
-
Lampard hé lộ kế hoạch chuyển nhượng
-
HLV Rodgers “buồn” vì Leicester không được xem trọng
-
Vỡ mộng, Guardiola phát thông điệp đầu tiên
-
Xếp hạng Ngoại hạng Anh, vòng 16: Leicester bỏ xa Man City 6 điểm
-
Leicester City thắng trận thứ 8, bám theo Liverpool
-
Nhận định West Ham – Arsenal: Đội dở ít thắng dở nhiều (Mới cập nhật)
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, ngày 9-12: Thách thức cho Pháo thủ (Mới cập nhật)
-
Đội trưởng Liverpool lý giải vì sao chiến thắng đến… ngày càng dễ
-
Solskjaer đã tìm thấy “Man.United như khuôn mẫu”
-
Bournemouth - Liverpool 0-3: Salah và Keita - Bộ đôi sát thủ mới