Cuối tuần này, với an ninh siết chặt và những mảng khán đài trống vắng, quả bóng Ligue 1 sẽ lăn tròn để cuốn theo nó niềm tin và hy vọng của công chúng Pháp. Bóng đá trở thành công cụ hữu dụng để làm thức tỉnh và cho mọi người thấy là cuộc sống vẫn tiếp diễn ở Paris và khắp nơi trên nước Pháp.

Zlatan Ibrahimovic (trái, Paris SG) sút bóng trước hậu vệ Lorient.
Cho đến giờ, một phần không nhỏ dân chúng Paris vẫn đang cố thủ trong nhà theo dõi tình hình truy bắt bọn khủng bố. Họ lo lắng tình trạng an ninh nên hạn chế ra đường, cắt bỏ lịch trình vui chơi tham quan cắm trại cuối tuần. Cuộc sống ở các thành phố lớn và ở Paris hoa lệ giờ nặng nề và buồn đau. Chính vì thế, Chủ tịch giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp Frederic Thiriez quyết tâm tố chức các trận đấu cuối tuần ở 3 mặt trận: Ligue 1, Ligue 2 và Cúp nước Pháp, bất kể nguy cơ khủng bố vẫn còn đó. Ông tuyên bố: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn và bóng đá sẽ cho mọi người thấy điều đó”.
Các sân bóng sẽ vắng người, phần vì lệnh cấm khán giả du hành sân khách của Bộ Nội vụ Pháp, phần vì cảm giác sợ sệt vẫn níu chân những khán giả “không chuyên”. Nhưng cảm giác và thói quen sinh hoạt đời thường sẽ sớm được khôi phục khi mọi người ăn mừng bàn thắng. Cuối tuần này, Paris SG và Lyon sẽ thực hiện chuyến du hành cô độc trên sân khách. Giữa họ là khoảng cách 10 điểm cho dù cách nhau đúng 1 bậc trên bảng xếp hạng. Cái khoảng cách lạnh lùng đó có thể bị nới rộng ra nếu Lyon không thắng nổi trên sân Nice, đối thủ đã làm chuyện tày đình khi xơi tái từ Bordeaux, St Etienne, Rennes đến Marseille. Lyon từng thắng trong 2 chuyến viếng thăm Nice gần đây, nhưng khó mà nói là họ sẽ làm được điều đó khi mới thu thập binh tướng sau loạt trận quốc tế vừa qua.
Đối với Paris SG, sân của Lorient không xứng là một pháo đài, khi mà họ đã thắng 4 lần liên tiếp ở đấy. Lorient giờ chỉ trông cậy vào thành tích bất bại 5 trận vừa qua nhưng thật khó ngăn được đà thắng như chẻ tre 7 trận liên tiếp của thầy trò Laurent Blanc.
Đằng sau cuộc đua tay đôi trên, trận đấu giữa 2 đội đứng hạng 3 (Caen) và 4 (Angers) chỉ là dịp để kiểm chứng xem ai là đội “lửa rơm” và sẽ rơi lại trong cuộc đua này. Cả hai đều thua 2 trong 3 trận gần nhất và nếu Caen không thắng nổi Angers, khoảng cách giữa họ với Lyon sẽ được nới rộng thêm.
Chỉ cần Caen và Angers cầm chân nhau, St Etienne sẽ không bỏ qua cơ hội chiếm lại ngôi thứ 3 bằng chiến thắng trước một Marseille đang khốn khó.
Bóng đá giờ đang là chủ đề “hót” ở thành Paris, tất nhiên là không tính đến chủ đề mà chẳng ai muốn nhắc tới. Và quả bóng đang làm nhiệm vụ cao cả: Giúp con người vượt qua nỗi đau uất hận.
Thứ Bảy, 21-11: (2 giờ 30) Nice – Lyon; (23 giờ) Lorient – Paris SG. Chủ nhật, 22-11: (2 giờ) Bastia – Ajaccio, Guingamp – Toulouse, Monaco – Nantes, Montpellier – Reims, Troyes – Lille, Caen – Angers, Rennes – Bordeaux. Thứ Hai, 23-11: (3 giờ) Saint Etienne – Marseille. |
Hàm Yên
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo, Messi, Lewandowski và cả Neymar cò tên trong Đội hình tiêu biểu UEFA năm 2020
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Bayer Leverkusen trở lại cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”
-
Luke Shaw tiết lộ nguyên do cải thiện phong độ ở Manchester United
-
Hasenhuttl tiết lộ sai lầm của Lampard khi sử dụng Timo Werner
-
Barcelona thở phào, Messi chỉ bị treo giò 2 trận
-
Bầy cáo xứng danh kẻ thách thức