Theo số liệu được công bố, khoảng 6.000 khán giả đã có mặt trên sân Bình Dương để theo dõi trận Becamex Bình Dương - SLNA. Nhưng ngoại trừ khán đài B “đặc quyền” dành cho CĐV đội chủ nhà, số lượng khán giả ở 3 góc đài còn lại phần lớn thuộc về người con xứ Nghệ. Riêng khán đài C được phủ kín sắc vàng truyền thống của CLB quê Choa (tiếng địa phương chỉ người Nghệ An).
Mà trận cầu diễn ra vào 17g00 chiều thứ 6, tức không phải ngày nghỉ cuối tuần. Ấy vậy người hâm mộ xứ Nghệ đến rất đông, khoảng hai phần 3 trên tổng lượng khán giả. Nếu không vì dịch Covid-19 bị khống chế lượng khán giả thì có lẽ, con số còn nhiều hơn. Lần lượt dòng người bước vào 3 khán đài A, C và D khi trận đấu đã diễn ra được 15-30 phút, giờ đó họ mới tan ca hay bãi trường để nhanh chân nhập cuộc vào bầu không khí cuồng nhiệt sẵn có được hội đồng hương tạo nên.

Năm nay, SLNA đã “thay da đổi thịt” nên được CĐV kỳ vọng rất lớn. Chiến thắng 1-0 trước B.BD cũng là món quà thay lời cảm ơn của thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng gửi đến những CĐV đã lặn lội đường xá xa xôi “tiếp lửa” cho đội vượt qua khó khăn. Sau trận, toàn đội đi một vòng sân Bình Dương, chụp hình kỷ niệm với người hâm mộ để gửi lời chào đến tất cả. Bầu không khí không khác SLNA là chủ nhà và CĐV SLNA tự hào truyền tai nhau rằng: “Nước sông Lam biết khi mô mới cạn, cũng như tinh thần yêu bóng đá của quê Choa”.

Các tin, bài viết khác
-
Vòng 5 V-League 2022: Tranh chấp tốp đầu
-
CLB Sài Gòn tiếp tục ‘chìm’ ở cuối bảng
-
U19 Việt Nam chia điểm với chủ nhà Indonesia
-
Bình Định đánh rơi chiến thắng trên sân nhà
-
HLV Trần Minh Chiến có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2022
-
Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-7 trước đội tuyển nữ Pháp
-
CLB TPHCM - Thanh Hóa: Cân sức (19g15, ngày 2-7)
-
Hoàng cao ở SPL - S4: Tâm sự người chiến binh phải ngồi trên khán đài, nỗi đau khi bị hiểu lầm và khả năng không chơi giai đoạn 2
-
Hải Phòng – Sài Gòn FC: Khó cho đội khách (18g, ngày 2-7)
-
HLV Việt Nam để ý Ronaldo của U19 Indonesia