1. Tin từ Turin cho biết, việc thương thảo giữa Barcelona và Juventus liên quan đến Pogba là vô cùng nghiêm túc. Điều này được thể hiện qua việc Chủ tịch Marotta, giám đốc thể thao của đội bóng đã mời Braida, người phụ trách mảng đối ngoại của Barcelona uống cà phê tại thành phố Milan. Sau đó vài ngày, đến lượt Albert Soler, người phụ trách mảng đối ngoại các vấn đề khẩn cấp của Barcelona bay sang Italia để bàn tiếp.
Theo thông tin từ truyền thông thì phía Juventus đã từ chối cái giá 80 triệu euro của Barca, tuy nhiên sự thật đằng sau các cuộc thương thuyết ấy ra sao thì không ai nắm chắc bởi hiện nay Barcelona không được phép chuyển nhượng cho đến tận tháng 1 năm 2016.
Như vậy, cho dù 2 đội bóng lớn của Italia và Tây Ban Nha có đồng ý hay không thì Man.City vẫn còn nguyên cơ hội để mua Pogba. Giới thạo tin cho rằng, phía Man.City đã đưa cái giá 71 triệu bảng, tương đương khoảng 100 triệu euro để Juventus nhường tiền vệ người Pháp. Một cái giá đúng là khó mà cưỡng được.
2. Thế nhưng, phía Man.City đưa ra một điều kiện: họ chỉ mua Pogba nếu chính cầu thủ này nói rằng anh muốn đến sân Etihad chứ không phải vì Juventus bán ngôi sao của mình.
Theo một vài thông tin trước đây, Man.City từng đưa giá đến 82 triệu bảng cho Juventus nhưng sau đó họ rút lại đề nghị chỉ vì nghe Pogba thổ lộ anh ta muốn đến Barcelona chơi bóng. Dù đã tuyên bố sẽ “chơi tất tay” nhưng Man.City cũng cảm thấy tự ái khi biết mình chỉ là lựa chọn thứ 2 của Pogba. Họ quyết định đổi chiến lực: hạ giá mua xuống, tăng tiền lương cho Pogba lên 240.000 bảng/tuần kèm theo các khoản thưởng rất lớn, nhưng với điều kiện là Pogba phải chân thành muốn đến với họ.
Chính động thái này đã khiến Juventus tạm hoãn việc bán cho Barcelona, đồng thời tuyên bố với báo chí rằng họ sẽ tôn trọng quyết định của tiền vệ người Pháp. Đây được xem như một cách để xoa dịu Man.City.
Xem ra, thương vụ Pogba vừa gần mà cũng vừa xa với Man.City. Với báo chí Anh, Man.City đã thể hiện thái độ quyết liệt không… đúng lúc bởi điều mà họ cần bây giờ là phải mua cho được Pogba nhằm tạo uy tín trên thị trường chuyển nhượng chứ không nên đặt thêm điều kiện mang tính danh dự hơi khó khăn như vậy. Ai cũng biết, việc Pogba muốn đến Tây Ban Nha là nhiều hơn do yếu tố khí hậu cũng như danh tiếng của nhà vô địch La Liga. Chưa kể, chính từ thành Manchester mà Pogba đã ra đi vì không chịu nổi khí hậu ẩm ướt, anh ta cũng khó mà thích thú khi quay lại khi mà cái cảm giác ngồi dự bị tại Man.United vẫn còn chưa quá xa.
Việt Khang
Các tin, bài viết khác
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
Klopp: “Thất vọng ở Premier League sẽ là động lực bổ sung cho chung kết Champions League”
-
AC Milan vô địch Serie A: Scudetto của đắng cay và hạnh phúc
-
AC Milan đoạt Scudetto sau 11 năm
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Barca và trao suất châu Âu cho Villarreal, Granada xuống hạng
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Premier League kết thúc trong kịch tính, Man City vô địch, Tottenham thứ 4, Salah cùng Son chia giải Vua phá lưới
-
Gundogan ghi cú đúp khi Man City ngược dòng trong 6 phút để đăng quang vô địch
-
Pep Guardiola: Thắng ngôi vô địch Premier League khó hơn thắng Champions League