Nhiều người làm bóng đá tỏ vẻ thờ ơ với lần tuyển chọn HLV cho đội tuyển lần này. Xem chừng cú hích làm mới mình, làm mới đội tuyển để nhận được sự hưởng ứng từ giới mộ điệu không được như ý. Vì tất cả dường như đã quá quen với những chiêu trò “tuyển phò mã” của VFF.
Quen bởi cũng như những lần trước, cái tên ông Calisto được đưa ra làm mồi nhử như kiểu VFF đã biết cách dùng người lắm rồi vậy. Thật ra cái tên Calisto được đưa ra chỉ để “trấn áp” những “kẻ xấu mồm” đã dám đặt ngược lại vấn đề: Có khúc mắc gì không khi trước đó VFF đã chọn HLV A.Riedl dù ông này không được đánh giá cao như ông Calisto, thậm chí nhiệt huyết để nắm đội bóng, hiểu biết về bóng đá VN của ông HLV người Áo cũng không thể sánh bằng.
Quen bởi vẫn như những lần trước, danh sách các ứng cử viên cho HLV đội tuyển được tung ra “bán công khai” với bàn dân thiên hạ. Tất nhiên chỉ bán công khai thôi bởi chẳng ai dại mà chịu trách nhiệm trả lời xem những người này có thành tích gì, được lựa trên tiêu chí gì. Muốn biết, muốn bàn cho “có vẻ dân chủ” thì mời người đọc, mời giới truyền thông tự tìm lấy.
Và mọi sự càng quen hơn khi tất cả các quan chức được hỏi “nhận định riêng” của mình về các ứng viên đều “nhận định rất chung” những điều ai cũng biết như kiểu, phải hiểu biết bóng đá VN, phải có mức lương tương đối… Chẳng một ai dám đứng ra nói họ thích HLV kiểu gì, hay tiêu chí riêng để họ quyết định bỏ phiếu cho một HLV mới là thế nào. Đơn giản là họ muốn được kín đáo “nép mình” trong cái tập thể to lớn mang tên VFF để lỡ có bề gì còn chịu trách nhiệm chung. Bài học nhãn tiền, tất cả là lỗi tập thể trong kỳ đại bại ở SEA Games 24 còn nóng hôi hổi nên chẳng ai muốn làm khác.
Tất nhiên cứ cái đà này thì sẽ còn nhiều điều quen hơn nữa, kiểu như bóng đá VN sẽ vẫn đặt mục tiêu ngăn ngắn là vượt qua Thái Lan trong vài năm sắp tới và dù chưa chọn được HLV mới nhưng sẽ rất quen thuộc khi người ta thấy lỗi toàn bộ sẽ thuộc về HLV nếu như chúng ta thất bại.
Vậy thì nôn nóng làm gì, lo lắng mà làm chi, suy nghĩ chỉ thêm mệt, HLV mới cũng sẽ chỉ làm theo những định hướng quen quen và ra đi trong “tư thế” quen quen mà thôi!
TẤT ĐẠT
Các tin, bài viết khác
-
Hoàng Nguyên Thanh đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam khi vô địch marathon SEA Games 31
-
Aubameyang bất ngờ kết thúc sự nghiệp quốc tế
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta
-
Điền kinh Việt Nam khiếu nại lại việc Lò Thị Thanh bị tước huy chương
-
SEA Games 31 ngày 19-5: Bơi lội, điền kinh chốt sổ
-
Frankfurt đánh bại Rangers để đăng quang Europa League
-
U23 Việt Nam – U23 Malaysia: Bài toán hàng công (19g, ngày 19-5 – THTT trên VTV6)
-
Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1,3 tỷ đồng
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?
-
Callum Wilson ‘hoàng sợ’ khi suýt mất chiếc răng cừa trong chiến thắng Arsenal