Làng bóng đỉnh cao nước Ý hiện có 4 đại gia là Inter Milan tạm chiếm ngôi đầu, Roma đang giữ ngôi hai, Lazio chưa hài lòng với vị trí thứ 6 và Milan chật vật ở hạng 13, là hai đội đang nhặt từng điểm trả dần vào án phạt.
Họ ra sân ở vòng 18 vừa qua với những mục đích khác nhau. Với Inter và Roma là cố tích góp điểm nhằm bứt đi xa trên ngôi đầu, để cùng đưa vào về đích và giải quyết ngôi vô địch bằng cú nước rút ở đoạn cuối. Với Lazio và Milan, họ xóa xong án phạt điểm và đang cố rượt nhóm đầu để ít nhất giành được 1 suất dự UEFA Cup mùa sau.
![]() |
Kaka (bên phải) đi bóng tấn công trước hàng phòng ngự của Udinese |
Vì tính chất quan trọng đó, cả “4 chàng ngự lâm nước Ý”, hay còn gọi là “Tứ đại gia” đã vào cuộc một cách máu lửa. Trên sân nhà, trái với dự đoán, Inter Milan gặp phải sự phản kháng quyết liệt của đội bóng hiện đang xếp thứ 9, Atalanta. Ngay phút 16, Cristiano Doni dội một gáo nước lạnh ngắt, giữa mùa đông giá rét lên người chủ sân San Siro. Chính vì say sưa tấn công, mà hàng thủ Inter trở thành “mồi ngon” cho các đường phản công sắc bén của Atalanta.
Bị dẫn bàn trước, Inter dồn lên gây sức ép mạnh, nhưng các trụ cột nơi hàng công chẳng những không ghi được bàn thắng mà còn nhận liền 2 thẻ vàng: Patrick Vieira phút 38 và Hernan Crespo phút 45.
Vào hiệp hai, Adriano dẫn dắt thế công của chủ nhà và anh đã có bàn gỡ hòa thật ngoạn mục ở phút 65. Sức ép vẫn luôn đè nặng trên phần sân Atalanta và chỉ 10 phút sau, do không chịu nổi sức ép ghê gớm đó, Simone Loria lúng túng đưa bóng vào lưới nhà, một món quà Giáng sinh tuyệt vời, giúp Inter giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
Roma cũng có một hiệp đầu chật vật trước Cagliari, dù họ có bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm (phút 5) của Rodrigo Taddei. Đội khách nắm phần chủ động vào khoảng nữa đầu hiệp một, nhưng các cú sút của họ gặp một ngày kém may mắn. Đến phút 56, Mancini làm nốt công việc của mình bằng cú dứt điểm “hạ độc thủ”, đánh bại Cagliari.
Nếu như hai đội dẫn đầu giải chơi không thật sự xuất sắc trên sân nhà, thì hai “tội phạm” đang thụ án phạt điểm là Lazio và Milan lại chơi tuyệt hay trên sân đối phương. Họ tự tìm quà tặng mình chứ không trông chờ vào vận may. Trên sân Udinese, Milan đã dội 3 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà, do công của Kaka (11m) phút 31, Gilardino phút 35 và Ricardo Oliveira phút 76.
Trong khi đó, Lazio cũng có trận thắng thuyết phục trên sân Parma, dù kể từ phút 14, họ chỉ còn chơi với 10 người (Sebastiano Siviglia bị thẻ đỏ), rồi bị gác trước 1-0 ngay phút 19, sau cú sút trái phá của Igor Budan. Song, tính cách của một “đại gia” được thể hiện một cách rõ nét ở thời điểm này. Chỉ trong vòng 15 phút cuối cùng hiệp một, Guglielmo Stendardo phút 30, Goran Pandev phút 34 và Tommaso Rocchi phút 45 ghi liền 3 bàn, thắng lại 3-1.
Như vậy, cả 4 đại gia làng bóng Ý đều giành chiến thắng ở vòng 18. Nếu như Inter Milan (48 điểm) và Roma (41 điểm) chỉ củng cố ngôi vị nhất, nhì của mình thì hai đại gia còn lại có sự thăng tiến một bậc hạng: Lazio nhích lên hạng 5 (25 điểm) và Milan lên hạng 12 (20 điểm).
Một thuận lợi không thể không tính đến của Lazio và Milan là các đội còn lại ở nhóm đầu tự níu chân nhau, tạo cơ hội cho hai đại gia thu hẹp khoảng cách về điểm số: Livorno-Torino 1-1,Catania-Sampdoria 4-2.
Kết quả các trận còn lại của vòng 18:
- Reggina – Empoli 4-1.
- Ascoli – Chievo 3-0.
- Siena – Palermo 1-1.
- Fiorentina – Messina 4-0.
Xếp hạng sau 18 vòng đấu:
TT | Câu lạc bộ | ST | T | H | B | HS | Điểm |
1 | Inter | 18 | 15 | 3 | 0 | 38-15 | 48 |
2 | Roma | 18 | 13 | 2 | 3 | 40-15 | 41 |
3 | Palermo | 18 | 11 | 2 | 5 | 35-23 | 35 |
4 | Catania | 17 | 7 | 5 | 5 | 25-31 | 26 |
5 | Lazio * | 18 | 8 | 4 | 6 | 29-17 | 25 |
6 | Sampdoria | 18 | 6 | 5 | 7 | 28-26 | 23 |
7 | Udinese | 18 | 6 | 5 | 7 | 19-21 | 23 |
8 | Empoli | 17 | 5 | 7 | 5 | 14-17 | 22 |
9 | Livorno | 18 | 5 | 7 | 6 | 18-24 | 22 |
10 | Torino | 18 | 5 | 7 | 6 | 14-20 | 22 |
11 | Atalanta | 18 | 5 | 6 | 7 | 27-29 | 21 |
12 | Milan * | 18 | 7 | 7 | 4 | 22-16 | 20 |
13 | Siena * | 18 | 4 | 9 | 5 | 15-19 | 20 |
14 | Fiorentina * | 18 | 10 | 3 | 5 | 30-17 | 18 |
15 | Cagliari | 18 | 2 | 10 | 6 | 14-21 | 16 |
16 | Messina | 18 | 3 | 6 | 9 | 19-32 | 15 |
17 | Chievo | 18 | 3 | 5 | 10 | 18-27 | 14 |
18 | Reggina * | 18 | 6 | 5 | 7 | 23-25 | 12 |
19 | Parma | 18 | 2 | 6 | 10 | 16-33 | 12 |
20 | Ascoli | 18 | 1 | 6 | 11 | 13-29 | 9 |
(*) Lazio đã bị trừ 3 điểm, Milan đã bị trừ 8 điểm, Siena đã bị trừ 1 điểm, Fiorentina đã bị trừ 15 điểm và Reggina đã bị trừ 11 điểm.
ĐĂNG KHOA
Các tin, bài viết khác
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Thái Sơn Nam quận 8 đoạt ngôi hậu tại Giải nữ Futsal TPHCM mở rộng
-
Australian Open 2021: Bencic dời giường, ghế để lấy chỗ tập luyện trong phòng
-
Cầu thủ Quả bóng vàng Việt Nam 2020 tri ân các cựu cầu thủ
-
Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến các cựu tuyển thủ
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi
-
Hậu Brexit của bóng đá Anh
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM