Đêm gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 đã khép lại, nhưng xung quanh nó vẫn còn những câu chuyện không phải ai cũng biết. Những chuyện tưởng chỉ kể nghe chơi trong những lúc trà dư, tửu hậu nhưng lại khiến nhiều người, nhất là những người có trách nhiệm của bóng đá Việt Nam phải suy ngẫm...
CHUYỆN CÁI ÁO ĐỘI TUYỂN
![]() |
Như Thành trong phút giây hạnh phúc của đêm gala đã luôn nhớ về gia đình, chỗ dựa ấm áp nhất trong những thời khắc khốn khó của đời cầu thủ. Ảnh: Hoàng Hùng |
Với những cầu thủ chẳng “tì vết”, chuyện được vinh danh ở lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam đã là sự hồi hộp thì với Như Thành, chuyện có mặt ở buổi lễ là thời khắc thật sự quan trọng.
Tính từ lúc bố Như Thành chúc Tết cho đứa con trai hoang đàng ngày nào, với mong ước con mình có được một danh hiệu cá nhân là đã 2 năm trôi qua. Như Thành đã thật sự cố gắng, sự cố gắng không chỉ về chuyên môn mà còn cả sự dũng cảm vượt qua những nụ cười... ý nhị.
Đêm gala, khi mà Công Vinh đã khá quen với những buổi lễ trang trọng, khi mà Hồng Sơn có sự chia sẻ của vợ con thì Thành “kếu” lại cứ loay hoay mãi, anh không biết sẽ phải làm sao để cho đúng. Suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng, Thành quyết định chọn chiếc áo vest của đội tuyển với logo của VFF.
Với Thành, chiếc áo đó là mốc son của cuộc đời, nó đánh dấu ngày anh trở lại với bóng đá đỉnh cao. Khá kiệm lời, chẳng quen nói lời hoa mỹ, nhưng Thành đã tâm sự về việc chọn trang phục cho mình, chiếc áo như một lời cảm ơn từ tận đáy lòng với những người đã tin anh, đã cho anh một cơ hội để làm lại. Chuyện chọn chiếc áo vest của đội tuyển được bố của Như Thành rất hoan nghênh, dẫu nói thật, ông vẫn chẳng quen nhìn Thành trang trọng đến thế.
Và câu chuyện về chiếc áo đội tuyển của Quả bóng Bạc càng trở nên ý nghĩa hơn khi Thành được sự sẻ chia từ Văn Quyến, Huy Hoàng và Việt Thắng trong một buổi tiệc nhỏ. Với đồng đội, đêm hôm ấy, Thành “kếu” đã trở thành một cái đích để họ ngắm nhìn mà tiến tới, hoặc đơn giản hơn chỉ là để đặt niềm tin. Với họ, chiếc áo đội tuyển giờ đã trở nên thật sự quý báu, và Quả bóng Bạc mà Như Thành vừa đạt còn quý hơn vàng mười.
CHUYỆN CÁI TỦ LẠNH
![]() |
Đào Thị Miện (bên phải) và số tiền thưởng của danh hiệu Quả bóng Bạc sẽ giúp cô thực hiện lời hứa mua chiếc tủ lạnh cho bố. Ảnh: Nhật Anh |
Về đến phòng của khách sạn, cô gái Bạc Đào Thị Miện trút bỏ bộ trang phục lộng lẫy mà cô chẳng quen tí nào để trở lại là một Miện chân chất như bao ngày qua. Tẩn mẩn cầm số tiền thưởng trong tay, cô thỏ thẻ: “Đây sẽ là cái tủ lạnh của bố”.
Hóa ra, sau mỗi đợt lãnh thưởng, cô thường ky cóp mua từng món đồ dùng trong nhà để tặng bố. Nhưng năm qua, bóng đá nữ chẳng có giải nào “hoành tráng” nên chiếc tủ lạnh mà cô hứa tặng bố mình cứ mãi ở thì tương lai...
Với nhiều cầu thủ nam, chuyện mua cái tủ lạnh vài triệu đồng có lẽ chẳng thấm vào đâu so với mức lương, thưởng mà họ được nhận, nhưng với các cầu thủ nữ đó là một vấn đề. Mức lương mà Miện cho rằng mình đã cao, đã may mắn hơn các em chỉ tròm trèm 800 ngàn đồng/tháng chẳng thể giúp cô một cơ hội dư giả.
Và chắc chẳng mấy ai biết đằng sau nụ cười tươi khi được nhận Quả bóng Bạc kia là những suy nghĩ lo âu rất thật lòng khi lương của cô vài tháng nay vẫn chưa được nhận. Có ai biết rằng từ ngày đội bóng của cô được sáp nhập vào Hà Nội mới thì mức lương của 2 đội bóng cùng tên Hà Nội vẫn chẳng bằng nhau, khiến nhiều cầu thủ trẻ suy nghĩ nhiều lắm. Miện nói: “Em thương bố mẹ em lắm nhưng biết sao bây giờ. Đã chọn nghiệp bóng đá thì theo thôi. Nói anh đừng cười, đoạt danh hiệu, đồng nghĩa với việc bọn em có thêm thu nhập”.
Có lẽ chẳng ai cười cả Miện ạ, bởi những điều em nói là sự thật và rất người. Nó không hào nhoáng, nhưng rất chân tình và có lẽ đó còn là nỗi đau của những người yêu bóng đá.
Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam đã góp phần vinh danh các cầu thủ, ghi nhận sự đóng góp của các cầu thủ, và đó đã là nỗ lực rất lớn của những nhà tổ chức. Nhưng để giữ họ tốt, để giúp họ vững chắc hơn trong sự nghiệp, hay chỉ đơn giản là để họ cảm thấy tự tin đủ sống với nghề nghiệp thì có lẽ vẫn cần những đôi tay và cả cái đầu của những người làm bóng đá. Điều mà một giải thưởng sẽ chẳng bao giờ có thể làm thay!
TẤT ĐẠT (SGGP-Thể Thao)
Các tin, bài viết khác
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4
-
Nguyễn Văn Đương mới là trường hợp duy nhất nhiễm Covid-19
-
Xác định các cặp đấu bán kết bóng đá nam, nữ SEA Games 31
-
Các môn võ thuật sẽ thăng hoa
-
Klopp cảnh giác “kinh nghiệm Champions League” của Real Madrid
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“
-
Messi không giành Champions League cho PSG nhưng giúp CLB kiếm rất nhiều tiền
-
HLV Polking dè chừng Indonesia
-
Đội tuyển futsal Thái Lan thắng nhọc Myanmar
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 16-5: Đoàn Việt Nam vượt xa các nước