“Trận chung kết trong mơ” của dàn sao chuyên nghiệp và chiếu phủi Sài Gòn hội tụ nóng lên khi 2 khán đài Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng được lấp kín bởi hơn 1.000 cổ động viên. Bước vào trận chung kết, đội bóng Qphone-HT chịu tổn thất lớn khi ngôi sao Đặng Phước Hạnh – Hạnh Balo (Sanatech Khánh Hoà) bận thi đấu ĐH Thể dục thể thao Toàn quốc không góp mặt.
Ở phía bên kia, đương kim vô địch Xuân Thiên Hạ vẫn đủ “quân hùng tướng mạnh” khi Trung Isawa, Sang Long vừa trở lại từ Giải Futsal Cúp Quốc gia ở Quảng Ninh, trên băng ghế huấn luyện “Tài Beo”, trợ lý Tân Hiệp Hưng cũng có mặt.
Trước trận đấu chung kết, nhiều chuyên gia đánh giá với dàn sao hiện có như Nhất Hội, Quốc Dejong, Trần Đình Tình, Kỳ Anh, Đình Nhân, Khắc Tuỳ, My Lai… và đặc biệt người cầm sa bàn là HLV Trung Núi sẽ dễ dàng đăng quang. Tuy nhiên bên kia sân, Xuân Thiên Hạ vẫn còn đó trong đội hình những hảo chuyên nghiệp như Sang Long, Isawa và Văn Mười (Tân Hiệp Hưng), Tài Hí nên không dễ để đội quân của bầu Biên – HT Jean bắt nạt.
Cục diện trận đấu chứng minh đều đó khi sau tiếng còi khai cuộc, Xuân Thiên Hạ mạnh dạn đẩy cao đội hình với sự cơ động của Sang Long, Văn Mười ở 2 cánh cùng Pixo Đăng Khoa. Ở thế giằng co, thì bất ngờ ngôi sao sáng nhất Qphone-HT, Trần Lê Nhất Hội chứng minh đẳng cấp của 1 ngôi sao chuyên nghiệp khi xử lý gọn gàng pha dọn cỗ của Quốc Dejong trong không gian hẹp, khai thông thế bế tắc.
Có được bàn thắng, HLV Trung Núi chỉ đạo các học trò chơi chậm, đá chắc ở phần sân nhà. Từ đây, đương kim vô địch Xuân Thiên Hạ hoàn toàn nắm thế chủ động khi dâng đội hình lên gây áp lực cho thủ môn Ngô Quan Thìn. Tất công dồn dập nhưng không ghi được bàn thắng, Xuân Thiên Hạ bị dính “hồi mã thương” của đối thủ khi “thánh bào Quốc Dejong” nâng đôi cách biệt từ cú sút xa đẹp mắt. Sau đó dù đá chiến thuật Power-play nhưng trong một ngày thiếu may mắn, Sang Long, Isawa, Văn Mười, Đăng Khoa, Tài Hí không thể có bàn thắng và chịu thất bại 2-0 chung cuộc.
Ở trận tranh hạng 3 trước đó, đội bóng Phú Diên, huyện Phú Vang đã giành HCĐ sau chiến thắng trước đội Quả Cầu Vũ Cường. BTC đã trao tặng danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất cho thủ môn Đắc Thịnh (Quả Cầu Vũ Cường), Nhất Hội (Qphone-HT) đạt giải vua phá lưới. Đội Phú Diên đạt giải Phong Cách và hai Hội CĐV Xuân Thiên Hạ, Thôn Phú Lộc được trao tặng Hội CĐV tuyệt vời nhất. Ở trận chung kết Serie B, đội Hương Thọ đã xuất sắc dành ngôi vị quán quân sau khi vượt qua Vinh Hà trong trận chung kết.
>>Các hình ảnh của trận chung kết




Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
“Cái đẩu” của Hoàng cao và chất thép lửa như John Terry!
-
Song Hùng: Ăn cơm tấm Sài Gòn giữa lòng Hà Nội, đại náo sân Hoàng Mai và chinh phục khán giả VPL
-
150 triệu đồng tiền thưởng cho nhà vô địch của... những nhà vô địch
-
Tuấn Vinh: Mảnh ghép cuối cùng - hoàn hảo của Song Hùng ở SPL và… nước mắt đàn ông
-
Kardiachain Sài Gòn bảo vệ thành công chức vô địch SPL
-
Danh hiệu nào vượt qua tình nghĩa, giá trị nào hơn ôn lại kỷ niệm xưa?
-
Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020
-
Phan Tom, sát thủ vòng cấm của BĐS Nam Dương ở SPL - S3
-
Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2
-
FC Thủ Đô - FC Kiến trúc sư: Trận cầu thiện nguyện nghĩa tình hướng về miền Trung thương yêu