Tay vợt nữ người Rumani Simona Halep đang tiếp tục thắp dài những tháng ngày thành công của mình, vốn đã khởi đầu kể từ… mùa giải trước, khi đăng quang danh hiệu đầu tay trong mùa giải năm nay - cô đã giành được ngôi vô địch giải Qatar Total Open 2014 sau khi đánh bại Angelique Kerber (Đức, hạng 8) với điểm số 6/2, 6/3.
Đây là danh hiệu thứ 7 trong sự nghiệp của cô gái 22 tuổi đã được bầu chọn là “Tay vợt tiến bộ nhất trong năm 2013 của WTA”, và cũng là danh hiệu đẳng cấp Premier đầu tiên mà cô giành được. Sau khi lọt vào tốp 10 thế giới nhờ thành tích vào đến tứ kết Australia Open 2014 (thành tích tốt nhất ở đấu trường Grand Slam), Halep đã tiến thêm một bước nữa, leo lên vị trí hạng 9 thế giới sau thành công ở Doha…
Mùa giải 2013 được đánh giá là một mùa giải đột biến trong sự nghiệp của Halep. Từ một tay vợt vốn chỉ được giới mộ điệu biết đến nhờ vào thông tin… giải phẫu cắt nhỏ vòng 1 để có thể thi đấu nhẹ nhàng và thanh thoát trên sân đấu, từ một tay vợt hạng 47 WTA chưa giành được danh hiệu WTA Tour nào, Halep đã vụt chói sáng khi thắng 6 danh hiệu, đánh bại 4 tay vợt thuộc Top 10.
![]() |
Simona Halep giương cao chiếc cúp vô địch được tạo dáng một chú chim ưng. |
Tuy nhiên, rất có thể mùa giải 2014 sẽ trở thành một mùa giải còn thăng hoa hơn với Halep, khi cô khởi đầu ấn tượng ở Melbourne Park, lọt đến vòng đấu “bát cường” sau khi đánh bại một đại biểu khác thuộc Top 10 (Jelena Jankovic).
Và ở đây, ngay tại Doha này, Halep tiếp tục bay bổng khi liên tục đánh bại 3 tay vợt tốp 10 khác là Sara Errani, Agnieszka Radwanska và Kerber để leo lên bục cao nhất. Xét cả về chuỗi trận hạ gục các đại biểu tốp 10 lẫn về tầm vóc của Qatar Open, thành tích của Halep đã vươn lên một đẳng cấp, tầm cao mới!
“Tôi nghĩ rằng, đây chính là danh hiệu lớn nhất, ấn tượng nhất trong sự nghiệp của tôi, vì đây chính là giải đấu lớn nhất mà tôi đã từng đăng quang”, Halep tâm sự, “Khi đặt chân đến đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể giành ngôi vô địch ở giải đấu này.
Dù giải đấu diễn ra ở mặt sân trong nhà, vốn là kiểu mặt sân tôi cũng đã từng thi đấu trong quá khứ nhưng không nhiều, nhưng tâm lý của tôi cũng vẫn rất mạnh mẽ và vững vàng và tôi có thể cảm nhận được từng đường bóng một.
Giờ đây, tôi phải thưởng thức hương vị ngọt ngào của cái khoảnh khắc này, đó chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất ở trong cuộc đời của tôi. Tôi đang rất hạnh phúc, mọi thứ quả thật rất tuyệt vời. Đăng quang ở Doha là một chuyện thật phi thường, chiếc cúp vô địch… rất đẹp”.
ĐỖ HOÀNG
Kết quả các giải đấu đáng chú ý khác
* Chung kết Copa Claro (Buenos Aires): David Ferrer (Tây Ban Nha) - Fabio Fognini (Italia) 6/4, 6/3.
* Chung kết ABN AMRO (Rotterdam): Tomas Berdych (CH Séc) - Marin Cilic (Croatia) 6/4, 6/2.
* Chung kết US National Indoor Tennis Championships (Memphis): Kei Nishikori (Nhật Bản) - Ivo Karlovic (Croatia) 6/4, 7/6 (7-0).
Các tin, bài viết khác
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp