Không chỉ giới CĐV mà ngay cả lãnh đạo đội bóng PSV cũng mạnh miệng tuyên bố rằng họ sẽ tiếp đón những người Hà Lan trong đội hình Man.United trở về quê nhà bằng một màn “tra tấn” điên cuồng ở sân Philips Stadion. Nhưng dường như điều đó càng khích lệ thầy trò ông Van Gaal dấn thân vào cuộc thử thách…
Memphis Depay thừa hiểu sức ép khủng khiếp đang chờ đợi anh trong lần trở về sân Philips sau cuộc chia tay hồi tháng 5. Có rất nhiều người không chào đón Depay, nhưng vốn dĩ là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh chấp nhận nó như một phần của cuộc chơi. Giờ đây, Depay đang khoác áo Man.United, hưởng lương cao và được kỳ vọng, thì chẳng có cớ gì không phô diễn hết tài năng của mình ở đấu trường danh giá Champions League.

Cầu thủ chạy cánh Memphis Depay (giữa) sẽ chịu nhiều sức ép trong lần tái ngộ đội bóng cũ PSV.
Thầy cũ của Depay, HLV Phillip Cocu thậm chí cũng đã “nắn gân” khi nói rằng nhiều người muốn “ăn tươi, nuốt sống” nếu anh ghi bàn vào lưới PSV ngay trên đất Hà Lan. Song, cầu thủ chạy cánh có gần 5 năm chơi bóng ở CLB PSV lại tỏ ra bình thản và khẳng định sẽ gắng hết sức nếu được HLV Louis van Gaal tung vào sân.
Tương tự thế, mặc dù cũng đón nhận những phản ứng không tốt, nhưng cầu thủ đa năng Daley Blind vẫn một mực nhấn mạnh anh sẽ cùng Man.United giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách ở quê hương mình.
Với cách dùng người của HLV Louis van Gaal trong vài trận gần đây, nhất là khi hàng tấn công của Man.United trận này vẫn chưa có sự phục vụ trở lại của đội trưởng Wayne Rooney, thì những nhân tố như Depay hay Blind sẽ được trọng dụng. Ông Van Gaal đang nỗ lực xây dựng một đội hình đáng tin cậy, trong đó nòng cốt là những cầu thủ thân quen cũng như đáp ứng được yêu cầu khắt khe về thể lực và thái độ thi đấu nhiệt tình.
Trong chuyến làm khách này, đã có thông tin cho rằng Van Gaal sẽ sử dụng tân binh Anthony Martial cho mũi tấn công cao nhất, thay vì “tiền đạo bất đắc dĩ” Marouane Fellaini. Liệu nhà cầm quân người Hà Lan có dám mạo hiểm với phương án Martial, dù anh đã chơi tuyệt hay trong trận ra mắt Man.United với pha độc diễn và ghi bàn vào lưới của Liverpool?
Martial còn trẻ, còn nhiều thời gian phấn đấu, nhưng nếu được trao cơ hội sau khi tìm được sự hưng phấn cần thiết cho mùa bóng mới, tiền đạo người Pháp sẽ mau chóng trưởng thành và việc được thử sức ở những sân chơi khốc liệt như Champions League sẽ giúp anh trui rèn bản lĩnh. Ông Van Gaal vẫn còn úp mở quyết định của mình, tuy nhiên, giới quan sát thì dứt khoát nhận định Martial sẽ sắm vai trung phong trong trận đấu với PSV.
Về phía đội chủ nhà, HLV Phillip Cocu thừa nhận ông tiếc vì không có sự phục vụ của hậu vệ Jetro Willems và tiền đạo Jozefzoon vì chấn thương dây chằng. Tuy nhiên, các trụ cột như Bruma, Guardado và đặc biệt là chân sút số 1 ở mùa giải năm nay Luuk De Jong đang có phong độ cao (anh đã ghi 5 bàn sau 5 trận liên tiếp) đều đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến với Man.United.
HLV Cocu sẽ đụng độ thầy cũ Van Gaal và cho rằng đây là một trận đấu vô cùng khó khăn đối với PSV, song đội bóng số 1 Hà Lan sẽ biết cách khác chế lối chơi của Man.United và biến màn chào đón những người Hà Lan trỏ về quê hương thành bữa tiệc tấn công hừng hực…
Lần đụng độ giữa đôi bên tại sân Philips cũng trong khuôn khổ Champions League đã diễn ra cách đây… 15 năm và khi đó PSV là đội giành chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi trước khi thua 1-3 ở lượt về tại Old Trafford.
Dự đoán: Man.United thắng 2-1.
| |
HÀ TRUNG
Các tin, bài viết khác
-
Vắng Ronaldo, Juventus thua Atalanta và nguy cơ văng khỏi top 4
-
Real bị cầm hòa, trao lợi thế lại cho Atletico
-
Iheanacho đưa Leicester vào chung kết FA Cup
-
Cảm xúc lẫn lộn với Solskjaer sau trận thắng Burnley
-
Sheffield xuống hạng, Norwich thế chỗ
-
Messi ghi cú đúp giúp Barca thắng Cúp nhà Vua
-
Hansi Flick tuyên bố rời Bayern cuối mùa, cân nhắc ghế HLV tuyển Đức
-
Chelsea đánh bại Man.City vào chung kết FA Cup
-
Thua đau Newcastle, West Ham nguy cơ văng khỏi tốp 4
-
Thomas Tuchel háo hức đối đầu với Pep Guardiola