Hai đội dàn thế trận tấn công ngay phút đầu nhập cuộc. Đội hình xuất phát như sau:
- Chelsea: Thủ môn Petr Cech; Hậu vệ Jose Bosingwa, Ricardo Carvalho, John Terry, Ashley Cole; Tiền vệ Mikel, Salomon Kalou, Deco, Frank Lampard; Tiền đạo Florent Malouda, Nicolas Anelka.
- Liverpool: Thủ môn Jose Reina; Hậu vệ Alvaro Arbeloa, Jamie Carragher, Daniel Agger, Fabio Aurelio; Tiền vệ Xabi Alonso, Javier Macherano, Steven Gerrard, Albert Riera; Tiền đạo Dirk Kuyt, Robbie Kean.
![]() |
Các cầu thủ Liverpool sau bàn thắng của Alonso. Ảnh: AP. |
Nhìn đội hình ra sân của đội khách, chúng ta sẽ thấy ngay sự vắng mặt của tiền đạo Torres, nhưng trước trận đấu này, HLV trưởng Liverpool Benitez hùng hồn tuyên bố: “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng mà không cần có Torres”.
Nói đi đôi với làm. Người thay Torres làm nên chiến thắng ngoạn mục cho Liverpool ngay trên sân Stamford Bridge chính là tiền vệ tấn công tài năng của đội tuyển Tây Ban Nha Xabi Alonso ngay ở phút thứ 10. Bằng cú sút chân trái từ cự ly 18m, Alonso đã làm cả cầu trường chết lặng, ngoại trừ nhóm nhỏ cổ động viên áo đỏ sướng như điên dại.
80 phút sau đó là quãng thời gian nổ lực không mệt mỏi của đoàn quân áo xanh đang khát khao chức vô địch. Song những Nicolas Anelka, Frank Lampard, Deco ... gặp phải 1 chiều quá ... vô duyên với bàn thắng. Trong khi đó, những Dirk Kuyt, Robbie Kean rồi Babel thay phút 60 luôn chực chờ cơ hội đào sâu thêm cách biệt, nhưng vận may không đến lần hai.
Chiến thắng 1-0 của Liverpool đã đánh tan ý nghĩ quay lại thống trị Premier League của Chelsea, buộc ông Scolari và các học trò phải quay về thực tại. Càng ý nghĩa hơn khi đây là chiến thắng đầu tiên của Liverpool trước Chelsea sau 4 năm, 8 tháng và cũng là trận thua đầu tiên trong giải của Chelsea, đẩy họ xuống vị trí thứ hai (20 điểm), tạm nhường ngôi đầu bảng cho đội khách (23 điểm).
CHE | Số liệu kỹ thuật | LIV |
5 | Sút trúng mục tiêu | 3 |
9 | Sút trật mục tiêu | 5 |
17 | Phạm lỗi | 13 |
4 | Hưởng phạt góc | 2 |
3 | Thẻ vàng | 3 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
Chơi trên sân West Ham, các học trò của ông thầy người Pháp Arsene Wenger chấp nhận sức ép liên tục ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ kiên nhẫn chờ thời cơ và phải đến tận phút 75, khi Julien Faubert lúng túng giải vây đã đưa bóng bay ngược vào lưới nhà.
Kết quả các trận đấu còn lại:
- Manchester City – Stoke City 3-0.
Các bàn thắng do công của Robinho vào các phút 14, 47 và 72.
- Tottenham – Bolton 2-0.
Các bàn thắng do công “tân binh” Roman Pavlyuchenko phút 17 và Darren Bent phút 76 từ chấm 11m.
- Wigan – Aston Villa 0-4.
Cả 4 bàn do công của Gareth Barry phút 22 (11m), Gabriel Agbonlahor phút 57, John Carew phút 62 và Steve Sidwell phút 90.
- Portsmouth – Fulham 1-1.
Peter Crouch mở tỉ số phút 61 cho chủ nhà và Clint Dempsey gỡ hòa phút 87.
Phan Công
Các tin, bài viết khác
-
Mbappe “vào quên lãng” trong ngày Real Madrid lên đỉnh châu Âu
-
Romelu Lukaku quyết chia tay Chelsea để trở lại Inter Milan
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành