...Có lẽ giới mộ điệu đã hình dung ra ngay câu trả lời rồi. Trận đấu này tương phản quá lớn. Chỉ riêng số bàn thắng của một mình Rooney cũng đã hơn tổng số bàn thắng của cả đội hình Wolves. Tiền vệ Dave Jones của Wolves nói đúng: Nếu Wolves mà vượt qua được Man.United thì đó sẽ là một cú sốc cực mạnh...
1- Để tạo ra cơ hội ghi bàn thì Wolves vẫn thường xuyên làm được - ngay cả trong các trận đấu mà họ... thua. Thế nhưng, giữa một đội đang lặn ngụp trong cuộc chiến trụ hạng như họ với các đội mạnh ở tốp đầu, cái tai ác nhất cũng chính là 2 chữ “cơ hội” đó. Nếu đừng bỏ lỡ, nếu tận dụng được tốt hơn các cơ hội ghi bàn mà họ tạo ra thì Wolves đã chẳng xếp chót cùng Premier League về thành tích ghi bàn như hiện nay - họ chỉ có vỏn vẹn 21 bàn sau 27 lượt đấu, thua cả đội chót bảng Portsmouth, và trong 5 trận sân nhà gần đây nhất chỉ tìm được đúng một bàn.
Chính vì thế, sự khác biệt lớn nhất giữa Wolves với Man.United hôm nay sẽ là Rooney. Mùa bóng vẫn còn gần một phần ba chặng đường, thế mà đã có tới 23 bàn thắng ghi tên Rooney ở Premier League, có thêm 5 bàn nữa nếu tính cả các giải đấu khác. Trong tổng số 28 lần ghi bàn ấy, có tới 20 bàn diễn ra trong 20 lần ra sân gần đây nhất của Rooney dưới màu áo đỏ. Bằng cái chân phải đáng sợ của mình, anh sút bóng từ xa, anh sửa bóng cận thành. Không những thế, trong những trận gần đây, anh còn thường xuyên sử dụng một thứ vũ khí mới: đánh đầu. Qua đó, anh đã nâng sự toàn diện trong lối chơi của mình lên một tầm cao mới.
![]() |
Rooney cũng đã ghi bàn vào lưới Wolves trong trận lượt đi ở mùa giải này. |
2- Nhiều nhà chuyên môn, nhiều HLV trưởng ở nước Anh đã nói một cách văn vẻ rằng Rooney bây giờ chạm vào cái gì thì nó cũng đều biến thành vàng. Họ không hề phóng đại, vì những gì Rooney đã làm và sẽ còn làm cho Man.United có khi còn quý hơn cả vàng. Để giúp Man.United thắng 3-2 trên sân AC Milan từ chỗ bị dẫn 0-1 và bị áp đảo đến ngặt nghèo, Rooney góp 2 bàn đánh đầu. Để giúp Man.United bật dậy sau khi thua Everton 1-3 cách đây 2 tuần, anh ghi 2 bàn trong trận thắng West Ham 3-0 trước khi ghi tiếp bàn thắng quyết định 2-1 ở trận chung kết Cúp Liên đoàn với Aston Villa.
Rio Ferdinand có bị tái phát chấn thương lưng, Ryan Giggs bị gãy tay hay Michael Owen bị dính chấn thương cơ đùi thì cũng vẫn như là... chẳng nhằm nhò gì, một khi Rooney đang chơi hay đến thế. Và hôm nay, để giúp Man.United giành tiếp 3 điểm cần thiết trên sân Wolves nhằm vượt qua Chelsea giành ngôi đầu bảng, hy vọng đó vẫn nằm ở Rooney chứ chẳng phải ai khác.
Đội trưởng Gary Neville nói: “Rooney sẵn sàng tiếp thu từ mọi lời khen cho đến tất cả những lời chỉ trích. Cậu ấy đang trưởng thành, đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Rooney tỏ ra nguy hiểm bất cứ khi nào thi đấu và ghi được rất nhiều bàn thắng. Cậu ấy quá quan trọng đối với chúng tôi”.
3- Phía bên kia, thầy trò Mick McCarthy quá hiểu sau khi đã thua 6 trận, hòa 2 và chỉ thắng được đúng một lần trong 9 vòng đấu gần đây nhất, họ sẽ gặp một thử thách ghê gớm như thế nào trong cuộc đón tiếp Man.United. Ấy vậy mà cho dù Wolves đã rớt xuống hạng 17/20 và hiện chỉ được xếp trên tốp đèn đỏ nhờ hiệu số bàn thắng bại, tiền vệ Dave Jones vẫn lạc quan cho rằng Wolves có thể gây ra một cú sốc lớn trước nhà ĐKVĐ Premier League.
Jones nói: “Chúng tôi đã gặp họ ở Cúp Liên đoàn rồi ở Premier Leage trên sân Old Trafford. Nhưng trận đấu kỳ này sẽ khác, vì ưu thế sân nhà thuộc về chúng tôi. Cần phải tin rằng Wolves có cơ hội đánh bại Man.United. Bằng cách chơi tốt như những tuần trước, bằng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, chúng tôi có cơ may đạt được một điều gì đó tốt đẹp”...
...Muốn như thế thì hãy khắc phục những nhược điểm chết người bấy lâu nay. Hãy tiếp tục tạo ra cơ hội ghi bàn nhưng đừng bỏ lỡ chúng quá nhiều như trước nữa.
Hưng Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
Messi không giành Champions League cho PSG nhưng giúp CLB kiếm rất nhiều tiền
-
HLV Simeone cam kết tương lai, tri ân Luis Suarez
-
Thắng danh hiệu cá nhân, Mbappe chuẩn bị chốt tương lai
-
Xavi: “Nỗ lực lật đổ Real sẽ bắt đầu trong tuần này”
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
Barca lại “bắt tay” với Man.City?
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới