
Hàng tấn công Tottenham, với một trong những tay săn bàn thiện xạ hàng đầu nước Anh hiện nay, sẽ đón tiếp hàng phòng thủ chắc chắn nhất Premier League hiện thời. White Hart Lane hứa hẹn một cuộc so tài đầy chất lượng.
Đã có tới 23 bàn thắng ở mùa này ghi tên tiền đạo Jermaine Defoe ở các giải đấu khác nhau, trong đó có 3 lần anh ghi hattrick. Thành tích ấy quá đủ để Defoe trở thành một trong những tay săn bàn đáng sợ nhất nước Anh hiện thời. Nó cũng cho thấy vì sao HLV Redknapp lại mạnh dạn cho Celtic mượn tiền đạo đội trưởng Robbie Keane như vậy.
Trước khi đi Celtic, đội bóng mà Keane hâm mộ từ thuở ấu thơ, anh ta đã “ra đi” khỏi lòng tin của Redknapp. Để phá rối hàng hậu vệ đối thủ, dù đối thủ chặt chẽ thế nào cũng vậy, ông đã có sự di chuyển linh hoạt của Defoe và khả năng cầm bóng ở tuyến trên của Crouch.
Để có bàn thắng bằng đủ kiểu dứt điểm đa dạng, ông cũng đã có Defoe. Lối chơi cần cù của Keane không đủ để tạo nên một sự đột phá, anh ta ghi bàn quá ít so với Defoe và vì thế mà Keane đã mất chỗ trong thành phần chính thức trước khi được mang đi cho mượn.
Đó là chưa kể tiền vệ cánh David Bentley đang lên chân rõ rệt, trong khi Redknapp mới mượn được Eidur Gudjohnsen. Sự góp mặt của cầu thủ này sẽ bù đắp vào hỏa lực tấn công biên, vốn bị thiếu hụt trong những ngày “cơn lốc nhỏ” Aaron Lennon bị chấn thương.
Bentley đã thi đấu xuất sắc trong trận thắng 3-1 trên sân Leeds ở Cúp FA, trận đấu mà Defoe ghi hattrick. Còn Gudjohnsen cũng tỏ ra sắc bén ở một trận đấu tập mới đây, ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-1.

Pha mở tỷ số của tiền đạo Agbonlahor (11) trong trận lượt đi trên sân Villa Park.
Redknapp cho biết: “Eidur Gudjohnsen là một cầu thủ tuyệt vời, có thể đảm đương nhiều vai trò khác nhau trong đội hình. Anh ta có thể đá tiền đạo mũi nhọn, tiền đạo lùi, hoặc tiền vệ tấn công. Đó là một cầu thủ thông minh. Gudjohnsen từng có một giai đoạn thành công ở Chelsea, nơi anh tham gia hàng tiền vệ 3 người với 2 cầu thủ chuyên tấn công biên.
Không phải là một cầu thủ hàng đầu thì đâu thể khoác áo Chelsea hay Barca như vậy. Gudjohnsen sẽ giúp chúng tôi tấn công đa dạng hơn. Tôi cảm thấy là đã đủ cầu thủ tấn công nên mới để Keane đi Celtic”.
Không chỉ tăng cường hàng tấn công, Redknapp trong thời gian qua cũng đã bổ sung sức mạnh mới cho hàng phòng ngự bằng cách đưa hậu vệ Kaboul từ Portsmouth trở lại White Hart Lane. Cầu thủ người Pháp này từng có 13 tháng khoác áo Tottenham trước khi chuyển sang Portsmouth vào tháng 8-2008.
Theo Redknapp, Kaboul hiện đã tiến bộ hơn trước nhiều: “Cậu ấy có đủ tố chất để trở thành một hậu vệ hàng đầu: tốc độ, sức mạnh, giỏi tranh bóng bổng. Kaboul có cơ hội lớn để tham gia đội tuyển Pháp đi World Cup và có tương lai tươi sáng ở Tottenham. Cả Kaboul lẫn Gudjohnsen đều sẽ sẵn sàng cho cuộc đón tiếp Aston Villa vào thứ Bảy này”.
o 0 o
Về phía Aston Villa, họ đang đứng đầu Premier League về thành tích phòng ngự (chỉ lọt lưới 18 quả) và đã giữ trắng mành lưới 3 trận gần đây. Sự chặt chẽ đó cộng với cái nghề phản công biên đã trở thành một chỗ dựa cho họ tin tưởng bước vào cuộc chiến trên sân Tottenham. Đội chủ nhà càng tấn công tích cực, nghề phản công của Aston Villa càng có đất dụng võ.
Như hậu vệ James Collins đã tuyên bố trên một tờ báo ở Birmingham: “Chúng tôi biết trận đấu này sẽ rất khó khăn, vì Tottenham sở hữu một Crouch rất cao và một Defoe đang phong độ. Nhưng chúng tôi đang giữ trắng mành lưới 3 trận liên tiếp và chúng tôi sẽ mang niềm tin ấy vào cuộc chiến ở White Hart Lane. Lâu nay, Aston Villa đã chứng tỏ rằng chúng tôi hoàn toàn có thể giành kết quả tốt trên sân những đối thủ lớn. Chúng tôi đang nóng lòng chờ trận đấu”.
Aston Villa hiện đang xếp thứ 7 ở Premier League, dưới Tottenham 3 bậc nhưng chỉ kém 2 điểm và vẫn còn đá ít hơn Tottenham một trận. Trong trận lượt đi ở mùa giải này trên sân Villa Park, họ dẫn trước Tottenham nhờ bàn mở tỷ số của Agbonlahor rồi mới bị Michael Dawson gỡ lại 1-1.
Một kết quả tương tự có thể xem là thành công trong trận đấu hôm nay, bởi cái đích thực sự của Aston Villa là cuộc tiếp đón Man.United vào thứ Tư tuần sau trên sân nhà Villa Park.
Đội hình dự kiến * Tottenham (4-4-2): Gomes - Corluka, Dawson, Kaboul, Bale - Bentley, Huddlestone, Palacios, Modric - Crouch, Defoe. * Aston Villa (4-4-2): Friedel - Cuellar, Collins, Dunne, Luke Young - Downing, Milner, Petrov, Ashley Young - Heskey, Agbonlahor. |
Nguyễn Quang tổng hợp
- Liverpool (5) - Everton (9): Tốp 4 còn xa!
Everton đã bất bại 9 vòng đấu liên tiếp, đáng nói là họ chơi hay hơn kể từ thất bại 0-2 trước Liverpool trên sân nhà hồi cuối tháng 11. Rõ ràng tinh thần đội bóng của HLV David Moyes không hề suy sụp. Trận derby Merseyside lần thứ 213 tại Anfield cuối tuần này biết đâu là lúc họ… đòi món nợ lượt đi?.
Từng thắng thuyết phục Everton 2-0 ngay tại Goodison Park ở lượt đi, và so với thời điểm đó, phong độ hiện tại của Liverpool còn đáng tin hơn rất nhiều. Sáu trận bất bại liên tiếp, 3 trận gần nhất, họ chưa thủng lưới bàn nào, đội bóng của HLV Rafael Benitez trải qua thời điểm ổn định nhất giải.
Trước trận derby Merseyside, người hâm mộ sân Anfield đón nhận tin vui khi tiền vệ Riera tiết lộ rằng, 2 người đồng hương của anh là thủ môn Pepe Reina và tiền đạo Fernando Torres sẽ gắn chặt sự nghiệp tại Liverpool.

Tiền đạo Louis Saha (phải, Everton) che bóng trước hậu vệ Emiliano Insua của Liverpool.
Riera nói: “Tất cả chúng tôi đều nhìn lại sự nghiệp của mình tại Liverpool và thừa nhận rằng đó là thành công. Rõ ràng Pepe và Fernando hạnh phúc tại Liverpool và không có gì nghi ngờ, họ sẽ cùng ở lại đây trong thời gian rất dài mà không có vấn đề gì xảy ra. Họ đã nói với tôi rằng, họ muốn trở thành lịch sử tại Liverpool và họ chia sẻ tham vọng đó cùng tôi”.
Liverpool sẽ tiếp đón Everton trong trận sớm nhất vòng đấu, một chiến thắng sẽ giúp họ thay thế Tottenham ở vị trí thứ 4 (hiện chỉ kém 1 điểm). Tuy nhiên, Fernando Torres sẽ vắng mặt vì chấn thương đầu gối, Yossi Benayoun vẫn đang hồi phục sau ca mổ xương sườn còn Glen Johnson đau dây chằng đầu gối.
* * *
Everton đang trải qua mạch 9 trận bất bại đầy ấn tượng, đã leo lên giữa bảng và chỉ cần thêm một trận thắng, họ sẽ bắt đầu nghĩ đến cơ hội dự Cúp châu Âu. Sau tất cả những thành công, dấu ấn của HLV David Moyes cần được nhắc đến đầu tiên, đêm nay, ông sẽ chạm cột mốc 600 trận trong vai trò HLV (trận 298 tại Everton).
Dưới sự dẫn đắt của David Moyes, Everton cũng chẳng ngại gì Liverpool dù có phải thi đấu tại Anfield đi chăng nữa. Mùa giải trước, Everton cũng từng thua Liverpool 0-2 ngay tại sân nhà Goodison Park.
Nhưng sau đó, họ hòa 1-1 tại Anfield trong trận lượt về Premier League, tiếp tục hòa 1-1 tại đây ở mặt trận Cúp FA để rồi thắng 1-0 trong trận đá bù trên sân nhà và loại đối thủ đáng ghét này. Tính trong 3 mùa gần nhất, tổng cộng 4 chuyến làm khách tại Anfield, Everton chỉ thua 1 trận.
Trước trận đối đầu này, tiền vệ Fellaini nêu cao động lực chiến đấu: “Chúng tôi đến đây để chơi một trận đấu lớn. Đó là một trận derby, một trận đấu tuyệt vời, luôn là một trận đấu dữ dội và rất căng thẳng. Ngay bây giờ bạn đã cảm nhận được sự căng thẳng đang tăng dần, thật tuyệt!.
Chúng tôi đang chuẩn bị cho trận đấu bằng sự tích cực, nhưng theo tôi điều quan trọng nhất là thái độ thi đấu tập trung và trình diễn phong độ tốt nhất. Nếu chúng tôi thể hiện những gì tốt nhất của mình, ai biết điều gì sẽ xảy ra?”.
Dự đoán: Hòa 1-1
Đội hình dự kiến * Liverpool (4-2-3-1): Reina - Carragher, Skrtel, Kyrgiakos, Insua - Aquilani, Mascherano - Kuyt, Gerrard, Riera - Ngog. * Everton (4-4-1-1): Howard - Neville, Heitinga, Senderos, Baines - Donovan, Fellaini, Osman, Pienaar - Cahill - Saha. |
Tùng Việt