(SGGP-12G).- Bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp đầu, Manchester United đã cho thấy sức mạnh ghê hồn bằng cuộc quật khởi dữ dội ở hiệp 2 để ghi đến 5 bàn trong 20 phút.

Tottenham quả đã làm điều chẳng ai ngờ tới khi Darren Bent và Luka Modric tận dụng sai sót của hàng thủ chủ nhà để ghi liền 2 bàn trong vòng 3 phút, nhưng khi Manchester United kiểm soát thế trận, Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney mỗi người ghi 2 bàn, Dimitar Berbatov ghi bàn thứ 5 để giúp nhà vô địch giữ vững khoảng cách 3 điểm ở ngôi đầu bảng Premiership.
Rooney nói: “Đó là một cuộc quật khởi xuất sắc. Hiệp đầu chúng tôi chơi quá chậm và Tottenham gây cho chúng tôi nhiều rắc rối bên cánh phải. Bây giờ, hiển nhiên là chúng tôi có một vị trí tuyệt vời”.
Manchester United ra sân khi hay tin cả Chelsea lẫn Liverpool đều thắng để thu ngắn và san bằng khoảng cách với họ trên bảng xếp hạng. Sir Alex Ferguson cũng e dè tài cầm quân của Harry Redknapp, người từng giúp Portsmouth yếu kém thắng ở Old Trafford sau loạt sút luân lưu căng thẳng.
Trong mục tiêu giành chiến thắng, Sir Alex đã tung đội hình mạnh nhất với đầy đủ trụ cột trên tuyến tấn công lẫn phòng thủ nhưng họ vẫn bị dội gáo nước lạnh phút 29: Darren Bent dứt điểm cận thành, mở tỷ số khi Rio Ferdinand đánh đầu hụt sau quả tạt của Vedran Corluka vào khu cấm địa.
Chỉ 3 phút sau đó, cùng từ cánh phải, Aaron Lennon tạt bóng vào khu cấm và các hậu vệ hút theo Bent để Luka Modric ung dung hứng ngực và đưa bóng vào lưới từ 10 thước.
Thắng trận này, Manchester United tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 77 điểm và đá ít hơn một trận so với Liverpool (74 điểm), Chelsea (71 điểm). |
Kiểm soát thế trận trong hiệp đầu, Tottenham đã tin là họ có thể kết thúc 20 năm chờ đợi một chiến thắng ở Old Trafford. Nhưng Sir Alex Ferguson đã thay đổi ở hiệp 2 bằng việc tung Carlos Tevez vào thay Nani. Ronaldo nói: “Tevez đã làm thay đổi thế trận bởi vì anh ấy bắt đầu gây sức ép lên hàng phòng thủ và dấn mạnh vào trong”.
Manchester United tìm thấy bàn thu ngắn cách biệt phút 57 khi Michael Carrick bị thủ thành Heurelho Gomes đốn ngã trong khu cấm địa và Ronaldo sút thắng quả 11m, bắt đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Sir Alex nói: “Tôi nghĩ là chúng tôi gặp chút may mắn”. Có lẽ ông muốn nói đến quyết định thổi 11m của trọng tài khi Heurelho Gomes thực tế đã chạm tay vào bóng.
Mười phút sau đó, Carlos Tevez chuyền bóng cho Rooney để tiền đạo này dấn vào trung lộ trước khi bất ngờ sút bóng qua giữa 2 chân hậu vệ vào sát cột khiến thủ thành Heurelho Gomes không phá kịp.
Tỷ số đã là 2-2 nhưng cỗ máy ghi bàn của Quỷ đỏ vẫn chưa dừng lại. Ronaldo lao vào đánh đầu từ đường chuyền của Rooney phút 68 và chỉ 3 phút sau đó họ hoán đổi vai trò cho nhau: Ronaldo chuyền và Rooney ghi bàn. Phút 79, cơn bão ở Old Trafford mới lắng xuống sau khi Rooney chuyền bóng cho Berbatov đánh đầu cận thành, Gomes đỡ bóng ra nhưng Berbatov vẫn “càn” tới để đẩy bóng vào lưới.
QUANG TRẦN