Giám đốc điều hành Premier League, Richard Scudamore (ảnh) đã loại trừ khả năng sắp xếp lại lịch thi đấu sau ý kiến cần linh động hơn nhằm tạo điều kiện cho các đại diện của mình chơi tốt hơn ở Champions League.

HLV Jose Mourinho và Arsene Wenger nhiều lần phàn nàn rằng cơ hội của các đội bóng Anh tại đấu trường số 1 châu Âu đang bị hạn chế vì Premier League quá cứng nhắc trong sắp xếp lịch thi đấu. Ở mùa giải 2016-2017, khi Premier League lần đầu tổ chức những trận đấu vào thứ Sáu và cũng đã có những sự vận động thúc giục những hành động cần thiết vì quyền lợi chung. Thực tế, không đội bóng Anh nào vượt qua vòng 16 đội Champions League mùa giải trước và chỉ có Chelsea vào bán kết 1 năm trước đó nữa, khiến bóng đá Anh đang đối mặt nguy cơ mất 1 suất dự giải đấu danh giá này nếu tiếp tục thi đấu bết bát.
Thế nhưng, Scudamore quả quyết: “Tất nhiên chúng tôi quan tâm đến điểm số ngày càng sút giảm trên bảng xếp hạng của châu Âu, chúng tôi có nguy cơ mất 1 suất ở Champions League. Chúng tôi cần phải cẩn thận và hy vọng các CLB sẽ nỗ lực để có thể thành công hơn tại giải đấu này. Từ mùa giải 2016-2017, chúng tôi sẽ thi đấu vào thứ Sáu nhưng không vì vậy mà chúng tôi sẽ thay đổi lịch trình một trận đấu nào đó. Champions League thi đấu vào thứ Ba và thứ Tư, do đó không thể thay đổi lịch thi đấu chỉ để tốt cho một đội bóng. Nó sẽ phá hỏng hoàn toàn tất cả mọi thứ bạn đang làm. Chúng tôi quan tâm về vị thế của giải đấu hiện tại nhưng thực tế là chúng tôi không thể làm thêm bất cứ điều gì”.
Sơn Nguyễn
Các tin, bài viết khác
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào
-
Aubameyang tìm lại bản năng sát thủ, Arsenal trở lại giữa bảng
-
Ronaldo Nazario giải thích CR7 thay đổi ra sao từ khi rời Real Madrid
-
Người cũ hạ gục Juventus
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United