Giải Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, đó là điều không thể phủ nhận. Ở mùa giải năm nay, khi mà mọi trật tự đều đang bị đảo lộn, bất ngờ tiếp nối bất ngờ, thì sự khó lường vẫn đang hiển hiện ở đây, điểm khác biệt duy nhất chỉ là sự thay đổi về những nhân vật chính tham gia “diễn xuất”. Lần đầu tiên trong lịch sử, Leicester City và Tottenham Hotspur, chứ không phải Manchester City, Manchester United, Arsenal hay là Chelsea, mới là 2 đội bóng đang cạnh tranh nhau ngôi vô địch trong cuộc chạy đua không biết đến khi nào mới ngã ngũ được đây.

Người ta bàn râm ran về chuyện Leicester bị ép phải vô địch mùa giải này…
Mới chừng vài ngày trước, người ta bàn râm ran về chuyện Leicester bị ép phải vô địch. Đó là khi các đại gia đồng loạt từ bỏ cuộc chơi, Arsenal bị hụt hơi, Man.City mắc triệu chứng phân tâm vì tin Pep Guardiola về đây vào mùa sau, MU thì trận hay trận dở, Chelsea chán chẳng buồn nói, chưa hết, Leicester lại nhận được sự ưu ái kỳ lạ từ trọng tài, họ được chơi hơn người ở vài thời điểm then chốt, không bị thổi phạt đền sau tình huống các hậu vệ để bóng chạm tay trong vòng cấm. Các học trò của Claudio Ranirei mừng như thể sắp vô địch đến nơi, còn chính “gã thợ hàn” để cho nước mắt rơi, vì hạnh phúc, vì vui sướng, sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland ở vòng đấu trước nữa…
Thế rồi, họ suýt chết trong trận đấu với West Ham mới đây, trận đấu mà người anh hùng Jamie Vardy đã bị đuổi, trở thành tội đồ, khiến Leicester đang dẫn 1-0 bị thua ngược 1-2 và chỉ gỡ hòa 2-2 ở phút chót nhờ pha đá phạt đền thành công của Jose Leonard Ulloa, để rồi ngay sau đó, họ chấp nhận cái khoảng cách 7 điểm đã bị Tottenham Hotspur kéo gần lại thành 5 điểm khi đội bóng này nghiền bẹp Stoke City 4-0 nhờ cú đúp của Harry Kane và của Dele Alli. Khoảng cách này không còn là một khoảng cách kiểu bất khả xâm phạm nữa, và Leicester của “gã thợ hàn” hoàn toàn có thể đánh mất vị thế dẫn đầu bất cứ lúc nào.
Sự khó lường của Premier League từng khiến Liverpool đánh mất ưu thế ở mùa giải 2013-2014, khi Steven Gerrard khóc nức nở vì sung sướng trong trận đấu trước vì đã nhìn thấy chiếc cúp vô địch ngay trước mắt, rồi cú trượt chân tai hại khi đối đầu với Chelsea đã khiến anh khóc hận trong khổ đau, chứng kiến Man.City vươn lên trở thành nhà vô địch của mùa giải đầy biến cố đó. Giờ đây, sự khó lường của Premier League lại khiến “gã thợ hàn” phải giật mình, và liệu rằng, giọt nước mắt sung sướng mấy hôm trước của ông có phải là điềm báo về một kịch bản đau thương sẽ được lập lại như nó từng diễn ra trong đời của G8?
Cũng dám lắm chứ, khi chặng đường phía trước của Leicester là chông gai cực kỳ. Trong 4 vòng đấu cuối cùng, họ sẽ lần lượt gặp Swansea, M.U, Everton và Chelsea – khi đó đã trở thành cựu vô địch. Đây là những thách thức không hề dễ dàng và Leicester trong tình cảnh này, không được phép sa chân trong bất kỳ trận đấu nào cả. Rất khó để Leicester bảo vệ vị thế dẫn đầu và giờ đây, chính họ lại lâm vào thế “bị ép để phạm phải sai sót”. Một kết quả chậm chân nữa sẽ là điềm báo cho một bi kịch bắt đầu, và đến lúc đó, có thể Ranireri sẽ phải hối hận, giá mà ông đừng quá mềm yếu, giá mà ông không rơi nước mắt trong trận thắng Sunderland…
NGUYỄN HUY VŨ
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018