Premier League ngày “Super Sunday”: Lại ngóng Van Persie

Khi Man.United kéo quân đến sân của đội mới lên hạng Southampton vào đêm 2-9, niềm hy vọng số 1 trên hàng công của họ không còn là Wayne Rooney nữa mà là Robin van Persie (ảnh).
Premier League ngày “Super Sunday”: Lại ngóng Van Persie

Khi Man.United kéo quân đến sân của đội mới lên hạng Southampton vào đêm 2-9, niềm hy vọng số 1 trên hàng công của họ không còn là Wayne Rooney nữa mà là Robin van Persie (ảnh).

Cựu tiền đạo của Arsenal đã “mở tài khoản” ở vòng trước khi giúp United lội ngược dòng đánh bại Fulham 3-2. HLV Sir Alex Ferguson tỏ ra hết sức hài lòng khi Van Persie đã tìm được sự liên kết với một tân binh khác là Shinji Kagawa. Nó giúp ông đỡ âu lo hơn khi ngôi sao Rooney phải ngồi ngoài vì bị một vết rách sâu ở đùi. Ferguson nói: “Tôi hài lòng với cả 2 chàng trai mới. Hãy còn sớm mà đã hiểu nhau như thế, họ sẽ lợi hại hơn nữa theo thời gian”.

United khởi đầu mùa bóng với thất bại trước Everton, nối tiếp với chiến thắng chật vật trước Fulham, phần lớn do hàng thủ chơi tồi. Bây giờ họ hy vọng sẽ chào đón sự trở lại của trung vệ Jonny Evans. Nếu Evans có thể mang thêm sự yên tâm cho hàng thủ thì vấn đề của United sẽ được giải quyết bởi ghi bàn không phải là vấn đề của United trước đội bóng tân binh, đối thủ mà họ đã toàn thắng trong 6 cuộc chạm trán gần đây nhất. Lần cuối cùng Southampton có điểm trước United đã là năm 2003.

Không có Rooney, cơ hội sẽ lại mở ra cho Danny Welbeck hay Chicharito và biết đâu chừng sự kết hợp Welbeck – Persie hay Chicharito – Persie lại cho hiệu quả tốt hơn với Rooney. Trái với sự chệch choạc ở hàng thủ, hàng tiền vệ của United giờ lại có dư thừa tài năng với Nani, Antonio Valencia, Ashley Young đều sẵn sàng ở 2 hành lang. Nếu Michael Carrick được trả lại vị trí tiền vệ sở trường, thay vì phải đá trung vệ như 2 trận đầu, tuyến giữa ấy càng thêm phần cứng cáp và cơ hội thắng, thậm chí thắng đậm của Untied sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Một trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày chủ nhật tràn ngập bóng đá diễn ra tại sân Anfield, khi Liverpool tiếp Arsenal. Người Anh gọi đây là trận cầu hoài niệm bởi những ngày tháng vinh quang của 2 đội lớn này đã chìm vào quá khứ. Nhiều năm qua, Liverpool và Arsenal chỉ còn là “người quan sát” trong cuộc đua đến chức vô địch của Man.United, Chelsea và mới đây là Man.City.

Cả Liverpool và Arsenal đều chưa giành chiến thắng nào trong mùa bóng mới và hãy còn đang chờ đợi sự hòa nhập của các tân binh. Tại Arsenal, Theo Walcott vừa quăng thêm một quả bom nữa vào nội tình đội bóng khi tuyên bố sẽ không ký tiếp hợp đồng mới để tiếp nối “trào lưu” những ngôi sao rời khỏi Emirates sau những Cesc Fabregas, Alex Song hay Van Persie.

Trong lúc Arsenal đang bối rối với tuyên bố của Walcott, Liverpool sẽ ở vào cửa trên trong trận cầu này. Họ đá sân nhà và vừa lọt qua vòng play-off để góp mặt ở vòng bảng Europa League. Tuyến giữa của họ cũng đã có thêm một sự tăng cường ấn tượng là Nuri Sahin, người đã khước từ… Arsenal vào phút chót để sang Merseyside theo lời khuyên của Jose Mourinho và Xabi Alonso.

Trước khi gia nhập Real mùa hè năm ngoái, Sahin là thủ quân của đội Dortmund vô địch Bundesliga và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải. Sahin đã sẵn sàng vào sân ngay trong trận đấu đêm nay.

Ngoài Sahin, Liverpool còn có sự trở lại của Daniel Agger sau án treo giò. Ngoài ra, chàng trai 17 tuổi Raheem Sterling đã gây được ấn tượng và được HLV Brendan Rodgers dự báo sẽ là thần tượng tương lai của sân Anfield. Anh sẽ lấy luôn vị trí của Stuart Downing. Arsenal có sự trở lại của thủ thành Szczesny sau chấn thương.

Hậu vệ Laurent Koscielny cũng trên đường hồi phục. Vì Walcott đang bị “tâm lý” nên Oxlade-Chamberlain có thể thay thế vị trí của anh. Vì cả 2 đều tìm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới nên khán giả được quyền chờ đợi một trận cầu cởi mở và có nhiều bàn thắng.

Yên Thanh

Tin cùng chuyên mục