HLV Jose Mourinho của Chelsea từng tự tin tuyên bố, một khi ông đã có trong tay những cầu thủ như mong muốn thì về nhì ở mọi giải đấu đều là thất bại. Lúc này, Chelsea đang khẳng định họ thật sự là ứng cử viên vô địch ở mọi giải đấu.
Chelsea là đội duy nhất toàn thắng cả 4 vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh, ghi 16 bàn, thủng lưới 6 lần. Đoàn quân của ông Mourinho thật sự đang trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt và đầy hiệu quả, 16 bàn thắng phần lớn đều là kết quả của những pha tấn công sắc sảo, hay những tình huống tỏa sáng của tiền đạo Diego Costa. Giới quan sát có thể lo ngại khi 6 bàn thua của The Blues là nhiều nhất trong tốp 7, nhưng thực tế đó chỉ là những phút lơi lỏng của hàng phòng ngự, sau khi hàng tấn công đã gần kết liễu xong trận đấu.

Diego Costa là chân sút mà HLV Mourinho đã tìm kiếm khá lâu mới có được.
HLV Mourinho giờ đã có những gì ông muốn! Diego Costa - chân sút mà ông đã tìm kiếm khá lâu mới có được. Tiền đạo 25 tuổi này vừa ghi hat-trick giúp Chelsea đánh bại Swansea 4-2 (7 bàn sau 4 trận). Anh cũng nhanh chóng ghi tên vào lịch sử CLB hay của kỷ nguyên Premier League qua việc ghi bàn ở 4 trận đầu tiên của mùa giải. HLV Mourinho đã không ngần ngại so sánh Diego Costa với cậu học trò cưng ngày nào - Didier Drogba, cho thấy ông hài lòng đến độ nào.
Và HLV Mourinho đã có một “nhạc trưởng” đúng nghĩa tài ba - Cesc Fabregas. Trước trận đấu vào thứ bảy, cựu đội trưởng CLB Arsenal đã kiến tạo 4 bàn thắng và anh tiếp tục tỏa sáng. Fabregas đá phạt góc chính xác cho Diego Costa cân bằng tỷ số (Swansea dẫn trước sau khi đội trưởng John Terry phản lưới nhà). Ở tình huống Chelsea nâng tỷ số 2-1, cũng chính Fabregas “dọn cỗ” cho Diego Costa ghi bàn.
HLV Mourinho sở hữu một đội hình… suýt thắng Premier League mùa qua, và giờ ông đã bổ sung thêm “sát thủ” Diego Costa, sự tinh tế của Fabregas, độ chắc chắn của thủ thành Thibaut Courtois hay những tiền đạo “siêu dự bị” Loic Remy, Didier Drogba. Rõ ràng, sau những kết quả vừa qua, đội hình hoàn hảo của HLV Mourinho đang tự tin tiến thẳng trên con đường của riêng mình.
Tất nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng còn quá sớm để bàn về chức vô địch vì giải đấu chỉ vừa trôi qua 4 vòng. Tuy nhiên cũng do chính các đối thủ của Chelsea đã bộc lộ khá nhiều hạn chế, như Man.City mất điểm ở 2 trận gần nhất, Arsenal thì khó làm nên chuyện nếu cứ “cầm vàng rồi để rơi” như khi hòa Man.City 2-2 hôm thứ bảy; còn Liverpool, sau trận thua Aston Villa 0-1 trên sân nhà và khi các tân binh không chứng tỏ được giá trị, thì khó mong sẽ làm nên những cú sốc như mùa bóng trước…
ANH THƯ