Phong độ thất thường của Fiorentina khiến HLV Paulo Sousa chịu áp lực lớn lao và giới thạo tin cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ ra đi vào cuối mủa. Vậy ai sẽ gánh vác trọng trách mùa tới? Không ít người nhắc tới cái tên đã ăn sâu vào tiềm thức công chúng Florence: Cesare Prandelli.
Người hùng của quá khứ
Cesare Prandelli là nhà cầm quân dẫn dắt Fiorentina thời gian lâu nhất trong lịch sử, từ năm 2005 đến 2010. Ông cũng nâng tầm đội bóng áo tím, giúp đội trở lại với tốp đầu Serie A. Ông rời Florence năm 2010 để lên nắm đội tuyển Italia, một đội quân rệu rã sau World Cup 2010. Nhưng Prandelli với những đề án lớn lao đã gây sốc cho mọi người khi đưa Azzurri vào đến chung kết EURO 2012, phục hồi niềm tự hào của người Italia. Rời Azzurri, ông thay thế Roberto Mancini ở Galatasaray năm 2012 nhưng bị sa thải chỉ sau nửa mùa bóng cùng nỗi thất vọng của CLB Thổ Nhĩ Kỳ.

Cesare Prandelli muốn trở lại với Fiorentina
Ở Florence, mỗi lần Paulo Sousa lao đao với những lời chỉ trích, người ta lại nhắc đến Prandelli. Bản thân ông bầu Diego Della Valle cũng hiểu rằng giới mộ điệu ở thành phố này luôn hướng về nhà cầm quân mà họ yêu mến nhất. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu anh em nhà Della Valle có bấm bụng bỏ qua hành động “phản bội” của Prandelli khi họ từng chỉ trích Cesare đã “trốn chạy” khỏi Florence năm 2010 và cho rằng nhà cầm quân 59 tuổi này chỉ quan tâm đến đồng tiền.
Bí ẩn cuộc chia tay Valencia
Nói đến Prandelli, cánh báo chí không khỏi ngạc nhiên trước quyết định từ chức của ông chỉ sau 3 tháng cầm quân ở Valencia. Nguyên nhân của cuộc chia tay đầy bất ngờ này là việc CLB của tỷ phú Singapore hứa lèo khi không mua 4 cầu thủ giỏi mà Prandelli yêu cầu hồi tháng 9. Thiếu quân, đội bóng của Prandelli sa sút và chỉ giành 6 điểm trong 10 trận Liga để chìm sâu ở vị trí thứ 17. Hôm 30-12, Prandelli thông báo giới truyền thông là ông sẽ rời Valencia bởi CLB không chịu ký với tiền đạo Simone Zaza. Một dạng cầu thủ mà CLB đang thiếu và ông rất cần để “đảo ngược tình thế”. Giám đốc thể thao Valencia, Jesus Garcia Pitarch biện bạch là HLV Italia đòi những cầu thủ cao giá mà CLB không đáp ứng nổi. Thực tế, đó là những yêu cầu tối thiểu nhưng ông bầu Peter Lim không muốn chi nhiều trong mùa đông.
Prandelli bày tỏ: “Tôi rời Valencia với đầu ngẩng cao. Nhưng tôi thực sự buồn. Một giấc mơ đã đi vào kết thúc. Tôi biết là mình mạo hiểm nhận một thách thức gian khó, nhưng tôi vẫn tin là mình có thể giúp Valencia vượt qua khó khăn. Đáng buồn là chuyến phiêu lưu kết thúc theo cách này”.
Những lời tâm huyết đó cho thấy Prandelli không phải là người thục dụng hay kẻ chỉ nghĩ đến tiền. Giới mộ điệu hy vọng thời gian sẽ xóa đi những mâu thuẫn giữa Prandelli và gia đình Della Valle để mở đường cho ông trở lại Florence.
Tờ Tuttosport đã hỏi Chủ tịch Diego Della Vallevề khả năng chào đón Prandelli trở lại. Ông tỷ phú ngành dệt Italia không trả lời trực tiếp mà nói về sự “về nguồn” của Fiorentina khi chào đón huyền thoại Guiancarlo Antognoni trở lại để ngồi vào ghế phó chủ tịch. Không chừng, đến mùa hè Della Valle sẽ mở rộng vòng tay đề đón người con lưu lạc trở về Florence.
NHẬT TÂN
Các tin, bài viết khác
-
Brighton khó ngăn “cơn lốc màu xanh”
-
Chính phủ Tây Ban Nha phản đối European Super League
-
Liverpool là “nạn nhân” đầu tiên sau ly khai
-
14 CLB Premier League họp khẩn, Nhà cái quả quyết Super League không diễn ra trước 2023
-
Super League: Real Madrid, Chelsea, City, Arsenal & Man Utd vẫn được phép chơi ở bán kết Champions League và Europa League
-
Super League: Sir Alex lo lắng, Giáo sư Wenger cảnh báo âm mưu làm suy yếu Premier League
-
Phản ứng giận dữ của người hâm mộ khi biết Big 6 tham gia giải ly khai Super League
-
FIFA, UEFA dọa trừng phạt Man United, Real Madrid cùng nhóm 12 CLB tham gia giải Super League
-
Người Nga và Super League: Zenit không hứng thú, Spartak dụ dỗ CĐV đội khác, HLV Gazzaev nói không!
-
Giải đấu ly khai European Super League kêu gọi FIFA và UEFA đàm phán