Màn khởi động đầy ấn tượng của Portsmouth lại tiếp tục khi Lomana LuaLua bước ra sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng duy nhất cho đội trong trận làm khách tại Charlton.
Với 13 điểm sau 4 trận đấu, giờ đây, Portsmouth tiếp tục giữ vững vị trí trong tốp đầu bảng cùng với các đại gia như M.U, Chelsea… Đáng nói hơn, đoàn quân của ông Harry Redknapp vẫn chưa để thủng lưới một bàn nào kể từ đầu mùa giải đến giờ.
![]() |
Pha nhào lộn ăn mừng bàn thắng của Lua Lua (Portsmouth). |
Tiền đạo người Congo Lua Lua được tung vào sân phút thứ 64 để thay thế cho tiền đạo người Zimbabwe Benjani Mwarumari. Chỉ 10 phút sau khi được vào sân, Lua Lua đã tung ra một cú sút cực hiểm đánh bại thủ môn Scott Carson.
Cho dù sau đó, Charlton tràn lên tấn công hòng gỡ hoà và có được hai cơ hội khá rõ của Marcus Bent và Darren Bent, tỷ số 1-0 nghiêng về phía Portsmout vẫn được giữ nguyên. Đây là một kết quả thuyết phục nữa của các học trò ông Redknapp.
Tỏ ra rất hạnh phúc với bàn thắng của Lua Lua, ông Redknapp vẫn không quên tán dương sự xuất sắc của tiền đạo người Nigeria Nwankwo Kanu – người đã nhận được phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Cầu thủ 30 tuổi này được West Bromwich Albion phóng thích vào cuối mùa bóng năm ngoái. Đến với Pourtsmouth, ai cũng nghĩ anh sẽ chỉ chơi tròn vai sau quá nhiều mùa bóng nhạt nhoà. Thế nhưng, Kanu đang chứng tỏ cho mọi người thấy một phong độ tuyệt vời khi ghi được 4 bàn thắng và trở thành đầu tàu dẫn dắt cho lối chơi của hàng công Portsmouth.
“Tôi thật sự hài lòng vì cậu ấy. Bởi vì khi tôi ký hợp đồng với cậu ấy, chẳng ai tỏ ra muốn cả. Người ta đến gặp tôi và hỏi rằng tôi đang làm trò gì. Người ta nói rằng đôi chân của cậu ấy đã… không còn. Nhưng tôi tin cậu ấy và cậu ấy đã trả lời một cách sòng phẳng với niềm tin của tôi”, ông Redknapp nhận xét.
Với Lua Lua, không có lý do gì để không tin rằng Portsmouth sẽ giữ vững khả năng hiện tại và kiếm được một suất dự cúp châu Âu cuối mùa: “Chúng tôi có kinh nghiệm và có một số gương mặt mới ở đây rất tốt. Đội hình hiện giờ đã mạnh hơn nhiều. Tôi thành thật tin rằng chúng tôi sẽ giữ vững thứ hạng như hiện nay và tiến tới đấu trường châu Âu”.
Reading đã tìm được chiến thắng thứ 3 của mình dù phải chơi trên sân Sheffield United. Ngay từ giây thứ 16, Bobby Convey đã tạo cơ hội cho tiền đạo Kevin Doyle luồn xuống phía sau hàng hậu vệ Sheffield bằng một cú lốp bóng đẹp mắt. Anh chàng tiền đạo này đánh bại thủ môn Ian Bennet từ khoảng cách gần 11 mét, mở tỷ số cho Reading. Đây là một trong những bàn thắng sớm nhất của lịch sử Premier League. Hồi năm 2000, Ledley King đã ghi được một bàn thắng ngay từ giây thứ 10 cho Tottenham.
Phút thứ 25, tiền vệ người Hàn Quốc Seol Ki-hyeon nâng tỷ số lên 2-0 cho Reading. Đến phút thứ 61, Sheffield mới lên tiếng trả lời: khi Rob Hulse đưa bóng vượt qua người thủ môn Marcus Hahnemann. Nhưng đó cũng là lần lên tiếng duy nhất của Sheffield trong trận đấu.
Ông Steve Coppell, huấn luyện viên trưởng Reading, nói: “Đôi lúc, những bàn thắng sớm ngay trong từ phút thứ nhất đã làm đảo lộn nhiều thứ. Nhưng vấn đề là chúng tôi đã nắm giữ nguyên cả một trận đấu và khiến cho Sheffield bị rối loạn”. Chiến thắng đã mang Reading đến ngôi hạng 6 trên bảng xếp hạng Premier League – một thứ hạng cao nhất mà đội bóng từng chơi ở giải hạng nhất mùa trước giành được trong lịch sử câu lạc bộ dài 135 năm.
* Các kết quả khác:
- Eveton – Wigan 2-2
- Watford – Aston Villa 0-0
- Bolton – Middlesbrough 0-0
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo, Messi, Lewandowski và cả Neymar cò tên trong Đội hình tiêu biểu UEFA năm 2020
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Văn Trường (Nam Định) bị phạt nguội sau vòng 1
-
Hà Nội - B.Bình Dương: Gặp lại cố nhân
-
Tay đua Fernando Gaviria 2 lần dính Covid-19
-
Nguyễn Nhớ đoạt giải Fair-play 2020
-
Bayer Leverkusen trở lại cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên