(SGGP Thể thao).- Tân số 1 thế giới Jelena Jankovic đã ăn mừng việc quay trở lại ngôi “nữ hoàng” bằng chiến thắng đẹp mắt 6/4, 6/3 trước Nadia Petrova để đăng quang ngôi vô địch Porsche Grand Prix 2008. Đây là danh hiệu thứ 2 trong vòng hai tuần của cô gái người Serbia (trước đó, cô đã đăng quang ở giải Trung Quốc mở rộng), qua đó giúp cô đạt được 4.230 điểm trên bảng xếp hạng WTA Tour, vượt hơn Serena Williams đến 213 điểm. Đây cũng là danh hiệu thứ 3 trong mùa của Jankovic.
![]() |
Jelena Jankovic khoe danh hiệu vô địch trên chiếc Porsche 911 cáu cạnh. |
Cô gái Serbia – ngồi trong chiếc xe hơi thể thao cáu cạnh mang nhãn hiệu Porsche (phần thưởng cho nhà vô địch: hoặc xe, hoặc khoản tiền tương đương, hơn 98 ngàn USD) – hạnh phúc cho biết: “Tôi thật sự tự hào về bản thân. Tôi đang chơi với rất nhiều sự tự tin và tôi đã chơi thứ quần vợt tốt trong tuần này. Tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua, tôi lại cảm thấy tốt hơn và tốt hơn. Tôi thật sự đang gặp thuận lợi với lối chơi của mình và tôi muốn tận dụng hết lượng năng lượng tiềm tàng ở trong tôi”.
Hồi tháng 8, Jankovic từng trở thành số 1 thế giới. Ngay lập tức, dư luận bêu riếu cô là số 1 thế giới “yếu nhất” trong lịch sử (điểm số vừa không cao, cô lại còn chưa từng giành được một danh hiệu Grand Slam nào). Ngay ở Olympic Bắc Kinh, Jankovic đánh rơi ngôi “nữ hoàng” vào tay đồng hương Ana Ivanovic. Nhưng cô gái Serbia 20 tuổi này cũng không giữ ngai vị được lâu. Ngay sau khi US Open kết thúc, Serena Williams “lấy lại” ngôi số 1 sau 6 năm chờ đợi…
Dư luận thế giới đã tưởng rằng, chuyện “nhường ngôi” sẽ không còn diễn ra, vì ở thời điểm “tranh tối tranh sáng” kiểu như thế này, Serena chính là kiểu “thống lĩnh” thật sự cần thiết của WTA thời hậu Justine Henin. Tuy nhiên, cái thói quen “lãn công” (bỏ giải Toray Pan Pacific để bay sang Canada tham gia chương trình… thời trang) và phong độ thất thường của cô gái da màu người Mỹ này (bị loại ngay trận mở màn ở Stuttgart) đã lại tạo điều kiện để Jankovic truất ngôi ngoạn mục.
Sau chiến thắng, Jankovic đã lái thử chiếc Porsche 911 màu đỏ vài vòng. Xem ra, cái cách cô giành chiến thắng trước Petrova còn… dễ hơn cái cách cô điều khiển chiếc xe hơi thể thao đời mới cáu cạnh! Jankovic cho biết: “Tôi đã có một số trận đấu khó khăn trước đó và tôi muốn để mọi thứ ở lại phía sau lưng, vì tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi cố vững vàng, giữ nhịp điệu tấn công trong trận đấu này. Đây là một trận đấu quan trọng, và tôi đã thành công”.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về chấn thương bàn chân trước khi bước vào trận chung kết, Jankovic đã hiểu lầm là… thức ăn (trong tiếng Anh, foot – bàn chân, phát âm giống food – thức ăn) và đã trả lời: “Thức ăn ở đây thật tuyệt vời”. Nhưng cô đã nhanh chóng nhận ra sai lầm và cười nói: “Chân tôi tê cứng trong cả trận đấu và tôi không cảm thấy gì cả. Nhưng sau vài giờ, nó bắt đầu đau khá nhiều. Bác sĩ khuyên tôi nên mang dép kẹp, nhưng tôi phải bay ngay tối nay về Serbia, tôi không thể mang dép như thể tôi đang đi biển”.
Jankovic dự định chơi ở giải Kremlin Cup tại Moskva (Nga). Dù rất mệt mỏi, đây lại là cơ hội cho cô tiếp tục chứng tỏ khả năng bản thân, nhất là khi Serena đã rút lui khỏi giải đấu này. Jankovic cho biết: “Tôi cảm thấy rất mệt mỏi vào lúc này, nhưng tâm lý tôi không mỏi mệt, và tôi vẫn khát khao để tạo ra những thứ tốt hơn. Tôi muốn hoàn tất mùa giải năm nay ở vị trí số 1”.
Về phần mình, Petrova (từng vô địch Porsche Grand Prix 2006) chỉ nói được thế này: “Tôi thật sự muốn đăng quang danh hiệu này, và khi bạn mong muốn quá nhiều thứ, thỉnh thoảng mọi chuyện lại không diễn ra như ý muốn. Tôi đã cống hiến hết khả năng của mình. Dù sao, ngôi á quân Porsche Grand Prix 2008 đã giúp Petrova leo từ vị trí thứ 18 lên vị trí thứ 14. Cô giành thêm được 215 điểm và 53.650 USD tiền thưởng.
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
Nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh không có đối thủ ở SEA Games 31
-
Bốc thăm VCK giải futsal châu Á 2022.: Việt Nam nằm ở nhóm 2
-
Người hâm mộ háo hức nhận vé xem Việt Nam đá chung kết
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
HLV của U23 Thái Lan hứng thú khi gặp U23 Việt Nam
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Hạn chế số lượng phóng viên chung kết bóng đá và Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra xúc tích
-
HLV Park Hang-seo áp lực trước trận chung kết SEA Games 31