Pochettino đang là nhân vật nóng bỏng trước giới truyền thông khi ngưởi ta đồn ông sẽ ngồi vào chiếc ghế HLV nhiều CLB lớn, từ Paris SG, Real Madrid đến Manchester United. Song có lẽ đích đến của nhà cầm quân 48 tuổi này là Newcastle khi gần đây ông tiết lộ rằng sẵn sàng tham gia một đội bóng khác ở Premier League.
Mauricio Pochettino đã bị Tottenham sa thải vào tháng 11 năm ngoái và đã nói nhiều lần rằng ông vẫn thích ở lại Premier League. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Pochettino đã đề cập đến việc ông cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi thấy Jose Mourinho thay thế mình tại Tottenham.
"Hai chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt. Chúng tôi đã biết nhau từ lâu. Anh ấy là một HLV hàng đầu. Trong cuộc sống, hãy nhìn những gì xảy ra. Hồi còn ở Espanyol, tôi luôn nghĩ rằng, ồ, có thể một ngày nào đó mình sẽ thay thế Mourinho ở Real Madrid, nhưng bây giờ anh ấy đã thay thế tôi ở Tottenham. Không thể tin được. Tôi hạnh phúc khi anh ấy thay thế tôi".
HLV Pochettino chia sẻ, ông thấy vui khi rời CLB trong sự trân trọng của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ, bất chấp ông chưa thể giúp Tottenham giành được danh hiệu cao quý nhất là vô địch Premier League hay Champions League.
Hôm nay, đài Sky Sports yêu cầu Pochettino nêu danh 3 cầu thủ mà ông tin là xuất sắc nhất Premier League. Kênh truyền hình này cũng yêu cầu ông loại trừ các cầu thủ Tottenham, bởi nếu không thì chắc chắn Harry Kane sẽ có tên trong tốp 3.
Và thật bất ngờ khi nhà cầm quân người Argentina đã chọn đến 2 cầu thủ của Manchester City và một cái tên khá bất ngờ trong đội hình Liverpool.
Ông nói: “Kevin De Bruyne là một. Sergio Aguero là hai. Vấn đề là sẽ không công bằng nếu chọn người này, bỏ người khác trong nhóm còn lại. Tôi không biết phải nói với bạn cái tên nào kế tiếp… Roberto Firmino, có lẽ? Đúng rồi".
Chắc chắn là ai cũng bất ngờ khi Pochettino chon Firmino thay vì những cái tên nổi bật ở Anfield như Mo Salah, Sadio Mane hay Virgil Van Dijk.
Ông tiết lộ khó khăn của mình khi chỉ nêu tên 3 người: “Có khoảng 100 cầu thủ tôi có thể mô tả, gần như tất cả là những người tôi yêu thích!".
Newcastle? Manchester United? Chỉ có thời gian sẽ nói CLB tiếp theo Pochettino dẫn dắt là gì.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bruno Fernandes có thể khiến Manchester United mất 4,2 triệu bảng
-
Bruno Fernandes: “Tôi có thể đối phó với áp lực”
-
Bầy cáo trở lại ngôi nhì bảng, Xhaka khiến Arsenal phải trả giá
-
Cầu thủ Liverpool phải trung thành, vô tư cống hiến
-
Cầu thủ Man.City trong diện cách ly chắc chắn không về đội tuyển
-
Trận derby thành Manchester: Pep Guardiola không 'sợ' Quỷ đỏ
-
Lịch thi đấu vòng 27 Premier League: Sục sôi trận derby thành Manchester, Tuchel quyết đấu Ancelotti
-
Chelsea không có thời gian để ăn mừng
-
Bruno Fernandes 'sẽ được tăng lương gấp đôi' tại Man Utd với hợp đồng 200.000 bảng/tuần
-
Liverpool tệ như thế này cũng chẳng xứng dự Champions League