VĐV khuyết tật người Nam Phi - Oscar Pistorius - hiện vẫn hy vọng được một lần tham dự giải đấu điền kinh chính thức đình đám thế giới dành cho các VĐV lành lặn. Pistorius tin rằng anh có thể cải thiện được thành tích cá nhân của mình nhanh hơn 0,3 giây - cự ly chạy 400 mét - để giành quyền lọt vào vòng chung kết giải VĐTG sẽ diễn ra ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm nay. Khi cuộc tuyển chọn đầu tiên sẽ bắt đầu diễn ra vào cuối tháng 6 này và vòng loại cuối cùng sẽ diễn ra vào giữa tháng 8, “người không chân” Pistorius hiện không còn nhiều thời gian.
![]() |
Oscar Pistorius trên đường chạy |
Pistorius cho biết: “Tôi tin rằng mình có thể giành quyền vào vòng chung kết giải VĐTG”. Trước mắt, Pistorius sẽ sử dụng đường chạy 400 mét tại Ostrava (CH Séc) vào ngày 31-5, sau đó là đường chạy ở Eugene, Oragon (Mỹ) vào ngày 4-6 trước khi tham dự giải đấu tại New York (Mỹ) vào ngày 11-6 để phục vụ cho tham vọng của mình. Thất bại trong việc giành vé thi đấu tại Olympic Bắc Kinh 2008 không khiến chàng trai 24 tuổi mất cả 2 chân này nản lòng. Hiện tại, Pistorius không hề giấu giếm tham vọng chẳng những hiện diện ở Daegu mà còn tham gia ở cả Luân Đôn 2012 ở 2 giải Olympic và Paralympic.
Nhưng để làm được điều đó, trước mắt Pistorius phải hoàn tất cự ly 400 mét với thời gian 45 giây 25 - thời gian “chuẩn” để giành vé đến Daegu. Hồi tháng 3 năm nay, sau nhiều nỗ lực hết sức mình, Pistorius đã rút ngắn được thành tích của mình ở mức 45"61 (tốt hơn rất nhiều với thành tích 46"25 mà anh đã đạt được ở Lucerne (Thụy Sĩ) vào tháng 7-2008. Pistorius có thể thách thức được “cột mốc thời gian này” ở giải đấu tại New York, giải đấu mà theo BTC giải là có sự tham dự của VĐV chạy cự ly trung bình nổi tiếng người Mỹ - Jeremy Wariner (HCV Olympic Athens 2004, đang giữ KLTG cự ly 400 mét…).
Pistorius nói: “Tốc độ chạy trong 200 mét đầu tiên… đó là điều mà tôi cần phải cải thiện nếu muốn nâng cao thành tích của mình. Tôi cần phải nhạy bén, không sợ hãi và chạy hết sức mình. Ở thời điểm xuất phát, càng chạy tốt hơn thì bạn càng nhanh chóng tìm được nhịp điệu chạy nhanh chóng hơn. Và tôi không chỉ muốn chạy ở vòng chung kết tại Daegu, tôi còn muốn thi đấu ở cự ly 400 mét tại Olympic Luân Đôn vào mùa hè năm sau. Tôi cũng muốn tham gia các cự ly 100 mét, 200 mét và 4x100 mét tiếp sức ở Paralympic. Tôi chắc chắn như vậy sẽ rất mệt mỏi, nhưng tôi tin đó là cơ hội chỉ có một lần trong đời”.
HOÀNG DƯƠNG
|
Các tin, bài viết khác
-
Juventus thắng Siêu cúp, Cristiano Ronaldo trên đỉnh cao thế giới
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Getafe - Huesca 1-0: Carles Alena kiến tạo, Mauro Arambarri ghi bàn thắng duy nhất
-
Augsburg - Bayern Munich 0-1: Lewandowski lập công từ chấm penalty
-
Arminia Bielefeld - Stuttgart 3-0: Fabian Klo, Marc-Oliver Kempf, Ritsu Doan lần lượt tỏa sáng
-
Freiburg - E.Frankfurt 2-2: Younes khai bàn, Sallai, Nils Petersen tỏa sáng nhưng Schlotterbeck lại phản lưới nhà