Tuy là giải địa phương cho LĐQV Tây Ninh tổ chức, nhưng trình độ các tay vợt dự giải Tây Ninh mở rộng 2018 giống như Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia khi hội tụ gần như đầy đủ 8 tay vợt hàng đầu Việt Nam. Với thể thức thi đấu 8 tay vợt chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt (đánh 1 ván chạm 9), chọn 2 tay vợt vào bán kết trên cụm sân Hải Đăng vừa được nâng cấp mới đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt.

Vốn là tay vợt đẳng cấp tốp 500 thế giới, Lý Hoàng Nam tỏ ra nhỉnh hơn các tay vợt còn lại ở bảng A. Anh đã “huỷ diệt” Anh Khoa 9-1, Minh Quân 9-2, Tuấn Hải Đăng 9-3, toàn thắng cả 3 trận đứng đầu bảng. Lão tướng Đỗ Minh Quân đánh bại Anh Khoa, Tuấn Hải Đăng đứng vị trí thứ 2 giành chiếc vé vào bán kết còn lại.
Cùng thắng Vũ Artem, Ngô Đức Dương, hai tay vợt Trịnh Linh Giang và Phạm Minh Tuấn gặp nhau trong trận đấu cuối của bảng B nhằm xác định ngôi nhất bảng. Tuy cả hai đã đặt chân vào bán kết, nhưng trận đấu vẫn mang tính chất sống còn. Thứ nhất là vì danh dự cá nhân, nhất là Minh Tuấn từng thắng Linh Giang trong 3 trận chung kết quốc gia năm 2017 và thứ hai là người thắng né được đối thủ nặng ký Lý Hoàng Nam. Trận cầu này, Minh Tuấn chơi không tốt ở những game giao bóng khi 5 lần mất break, qua đó Trịnh Linh Giang giành chiến thắng 9-5 đứng đầu bảng.

Như vậy, hai trận bán kết diễn ra lúc 9 giờ sáng mai là cuộc gặp gỡ rất hấp dẫn của 4 tay vợt hàng đầu Việt Nam. Trận đầu tiên là cuộc đối đầu nhiều mong đợi giữa Phạm Minh Tuấn gặp Lý Hoàng Nam. Bởi trong năm 2017, Phạm Minh Tuấn thâu tóm cả 3 chức vô địch giải quốc gia khi không có Lý Hoàng Nam tham dự. Cuộc chiến này là dịp để cho giới chuyên môn đánh giá được khả năng của Minh Tuấn như thế nào đối với Hoàng Nam. Trận bán kết sau đó, Trịnh Linh Giang sẽ gặp lại tượng đài Quần vợt Việt Nam 10 lần vô địch quốc gia Đỗ Minh Quân. Cách đây chưa đầy 1 tháng, Minh Quân từng nhận thất bại trước đàn em ở giải Các tay vợt xuất sắc. Vì thế, đây là trận cầu để cho Minh Quân phục hận hay cho tay vợt trẻ Trịnh Linh Giang tiếp tục khẳng định sự tiến bộ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”
-
Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23
-
Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”