Kẻ bảo có, người nói không! Trong khi chuyến hành quân đến Paris của nhà đương kim vô địch thế giới đang là tâm điểm của mọi sự chú ý thì… người Pháp vẫn khăng khăng đây chỉ là một trận cầu bình thường.
Nỗi đau là khó có thể tiêu hóa nhanh chóng – nhất là nỗi đau tại trận chung kết World Cup mới chỉ cách đây hai tháng mà thôi.
Đó là lý do người ta không mấy tin người Pháp không nghĩ về chuyện phục thù, dù rằng họ luôn miệng giãi bày. Lilian Thuram nói: “Bạn không thể lau sạch quá khứ. Không ai có thể khiến chúng tôi quên đi trận chung kết. Ngay cả khi chúng tôi thắng trong trận đấu sắp tới, điều đó cũng không mang lại chiếc cúp cho chúng tôi”.
Thierry Henry thì khẳng định: “Đây không phải là cuộc phục thù. Đến Paris, người Ý không thể mang theo chiếc cúp. Một cuộc chiến mới đã bắt đầu và không có chuyện gì phải làm với trận chiến cũ”.
Ngược lại, người Ý vẫn đang hết sức khiêu khích chủ nhà Pháp. Tiền vệ Gennaro Gattuso gọi các cầu thủ Pháp là những người thua trận tồi tệ và rằng họ mới là kẻ chiến thắng xứng đáng hơn trong trận chung kết World Cup 2006, cho dù người Pháp có nói thế nào đi chăng nữa.
Kể lại quá khứ hai năm trước, phải chăng Gattuso muốn nói đến món nợ mà người Pháp đã vay và ước muốn phục thù mà người Pháp đang nung nấu?
Người Ý muốn tạo áp lực của một trận cầu phục thù lên người Pháp, còn người Pháp đang cố gắng vẫy vùng để thoát khỏi tư tưởng nặng đầu này. Ai sẽ thắng?
Đội hình dự kiến
Pháp: Gregory Coupet; Willy Sagnol, Lilian Thuram, William Gallas, Eric Abidal; Franck Ribery, Claude Makelele, Patrick Vieira, Florent Malouda; Thierry Henry, Louis Saha.
Ý: Gianluigi Buffon; Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Andrea Barzagli, Fabio Grosso; Simone Perrotta, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Daniele De Rossi; Antonio Cassano, Filippo Inzaghi.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi
-
Hậu Brexit của bóng đá Anh
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM
-
FA Cup: Man.Unted tiễn chân Liverpool, Chelsea giảm áp lực lên Lampard
-
Verona - Napoli 3-1: Hirving Lozano tỏa sáng giây thứ 8 nhưng Federico Dimarco, Antonin Barak, Mattia Zaccagni ngược dòng chiến thắng
-
Lazio - Sassuolo 2-1: Caputo khai bàn nhưng Milinkovic Savic, Ciro Immobile ngược dòng chiến thắng
-
Genoa - Cagliari 1-0: Kevin Strootman kiến tạo, Mattia Destro ghi bàn duy nhất giành gọn 3 điểm
-
Bordeaux - Angers 2-1: Yacine Adli kiến tạo, Hwang Ui-jo tỏa sáng cú đúp, Angelo Fulgini chỉ rút ngắn tỷ số