Trong 3 cái tên được bổ sung cho tuyển Việt Nam, Chu Ngọc Anh là “người cũ”, bởi ông Calisto vẫn nhớ đến cậu học trò 18 tuổi mà ông ấn tượng từ màu áo tuyển U19 Việt Nam. Chỉ có điều, trong khi “phù thủy” Calisto vẫn lưu vào bộ nhớ “viên ngọc thô” ấy thì Chu Ngọc Anh đang sống dở chết dở ở đội bóng vốn có lắm điều kỳ quặc...
Lẽ ra, nếu không có cú lỡ bước trước AFF Cup 2008, biết đâu Chu Ngọc Anh cũng đã có cơ hội nằm trong 22 cái tên được cả nước tôn vinh sau đêm huy hoàng 28-12 vừa rồi. Nhưng dường như đó là số phận: Ngọc Anh mất quyền được chơi tại AFF Cup 2008 và lúc này, đang “sống dở chết dở” với những cái luật lệ kỳ lạ ở đội bóng vốn có lắm điều kỳ quặc là Nam Định.
![]() |
Chu Ngọc Anh (4) gây ấn tượng đậm nét cho HLV Calisto khi thi đấu trong màu áo đội tuyển U19. Nguyễn Nhân |
Số là sau Merdeka Cup và Cúp Hoàng gia ở Myanmar với đội tuyển Olympic Việt Nam, Ngọc Anh trở về Nam Định và được đề nghị ký vào một bản hợp đồng đào tạo mới. Chỉ có điều, bản hợp đồng mới ghi rõ: “Phải đá đến hết 23 tuổi và sau đó, đá thêm 3 năm nữa cho CLB”.
Trong khi đó, hợp đồng đào tạo cũ của Ngọc Anh với Nam Định còn chưa đáo hạn. Vì thế, không ngạc nhiên khi Ngọc Anh từ chối, và thế là chàng trai trẻ này đã lãnh cái “án” đã được định sẵn: xuống đội trẻ, không chế độ!
Chàng hậu vệ trái này nhận cái án vì không chịu ký vào hợp đồng mới, giống như đồng đội cùng lứa đã làm. Thế cho nên, gần 2 tháng nay, Ngọc Anh như chìm vào trong cơn khủng hoảng, sau khi tưởng chừng cánh cửa sự nghiệp đã rộng mở kể từ ngày được ông Tô phát hiện và đưa lên đội tuyển đào tạo.
Cái khó ở chỗ, nếu như ông Calisto công bố, ngày 6-1 tới, Ngọc Anh sẽ lên tuyển tập trung. Nhưng với cái “án ngầm” mà Ngọc Anh đang nhận, có thể có vô vàn lý do như chấn thương, dính án kỷ luật sẽ được đội bóng đang ép Ngọc Anh ký vào hợp đồng đào tạo mới sẽ đưa ra.
Nếu vậy thì cơ hội cho Ngọc Anh lên tập trung ở đội tuyển quả là khó, dù ai cũng biết, ông Calisto muốn và đang ấp ủ kế hoạch đánh bóng “viên ngọc thô” bên hành lang trái này.
“Phù thủy” Calisto liệu có cứu được “măng non”?
Với thầy Tô, Ngọc Anh coi ông như là một “vị thánh” chứ không phải là “phù thủy”, bởi chính nhờ ông thầy người Bồ mà chàng cầu thủ trẻ thành Nam được... ra ánh sáng, dù chưa có “tuổi” ở đội 1 Nam Định.
Nhưng bây giờ, khi Ngọc Anh lâm cảnh dở khóc, dở cười vì trót phát lộ sớm, nếu ông Calisto không có phương án giải thoát, biết đâu một tài năng sẽ bị “biến mất” chỉ vì những điều kỳ quặc ở bóng đá Việt Nam.
GIA MINH
Các tin, bài viết khác
-
Geniebook hướng tới sứ mệnh đào tạo 1 triệu người tiên phong
-
Nín thở xem Lê Quang Liêm thi đấu nhưng chưa vượt qua được “vua cờ” Magnus Carlsen
-
Movistar mặc áo đấu đặc biệt để tôn vinh Alejandro Valverde
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Xe đạp Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu giải trẻ, đội TPHCM tạm có 1 HCV