Chơi trên “sân khách” nhưng Indonesia như được tiếp thêm sức mạnh từ chảo lửa Gelora Bung Karno với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà trong trận đối đầu với Philippines vào tối qua, 16-12. Quả thật, nếu không có sự trợ lực từ khán giả nhà ắt hẳn Indonesia không dễ dàng rời sân với chiến thắng mong manh.
Philippines đã cho thấy những gì họ đạt được ở vòng bảng không hề may mắn. Lối chơi thiên về sức mạnh, tấn công ăn miếng trả miếng của họ đã gây nhiều khó khăn cho Indonesia ngay từ đầu trận. Dù kiểm soát thế trận cũng như tấn công nhiều hơn nhưng hàng thủ Indonesia đã phải có sự dè dặt cần thiết trước lối chơi phòng ngự phản công khá sắc sảo của đối phương.
Đáng tiếc cho Philippines vào phút 32 khi thế trận cân bằng đã bị phá hỏng từ sự khinh suất của thủ môn Etheridge dẫn đến bàn thắng quý giá cho Indonesia. Pha băng ra đấm hụt bóng của Etheridge đã tạo điều kiện cho Gonzalez đánh đầu vào lưới trống mở tỷ số 1-0 cho Indonesia.
Sau bàn thắng sớm, HLV A.Riedl chỉ đạo các học trò đá thấp đội hình để phòng ngự bảo vệ bàn thắng quý giá. Hầu hết thời gian của hiệp 2, Philippines nắm quyền kiểm soát trận đấu nhưng họ không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Indonesia. Cơ hội rõ nét nhất là cú móc bóng của Younghusband vào phút 75 nhưng hậu vệ Supardi kịp đánh đầu cứu bóng trên vạch ngang khung thành.
Kh.Vân
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Western & Southern Open: Rafael Nadal và Nick Kyrgios đồng loạt bị loại, Emma Raducanu hủy diệt Victoria Azarenka
-
Nairo Quintana quyết kiện Liên đoàn xe đạp thế giới UCI vì bị tước hạng 6 Tour de France
-
CLB TPHCM: ‘Lính cứu hỏa’ Trương Việt Hoàng
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Trần Thị Thanh Thúy hội quân cùng đội tuyển ngày 19-8
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG