Dortmund rất tự hào với những ngôi sao tấn công như Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele, Christian Pulisic, Mario Goetze, Andre Schurrle và Emre Mor để lấp đầy đội hình xuất phát của họ. Thế nhưng, còn có một ngôi sao khác của Dortmund dành để so sánh với Maximilian Philipp: Marco Reus.
Có đủ phẩm chất cần thiết
Cũng giống như Reus, Philipp gia nhập Dortmund khi vừa tròn 23 tuổi sau một mùa giải nổi bật ở Bundesliga. Anh cũng chơi thuận cả 2 chân, có tốc độ tốt, kỹ thuật xuất sắc và có khả năng chơi ở một số vị trí trên hàng công. Nói tóm lại, giống như Reus, Philipp có tất cả các phẩm chất cần thiết để phù hợp với Dortmund.
“Milli” bắt đầu từ Học viện đào tạo của Hertha Berlin trước khi chuyển đến Freiburg vào tháng 1-2013 ở tuổi 18. Sau những bước tiến bộ nhanh chóng, Philipp được đưa vào đội hình 1 của Freiburg và đã chơi 24 trận ở Bundesliga trong mùa bóng 2014-2015. Trong mùa tiếp theo, anh chơi 31 trận ở giải hạng Nhì và góp phần lớn trong việc giúp Freiburg giành ngôi vô địch và nhanh chóng quay trở lại với Bundesliga.
Ngôi sao của Freiburg bắt đầu tỏa sáng thật sự trong mùa giải 2016-2017. Anh được bố trí chơi ở cả 2 cánh, hoặc trung phong hoặc tiền đạo thứ hai trong đội hình của Freiburg, ghi được 9 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo để giúp đội bóng giành được tấm vé dự Europa League mùa tới.
“Thật khó để nói không”
Tất cả những ưu điểm kể trên cho thấy Philipp có thể thành công dưới sự dẫn đắt của HLV mới Peter Bosz tại sân Signal Iduna Park, đi theo con đường từ Freiburg đến Dortmund của đàn anh Sebastian Kehl, cũng như của các đồng đội hiện tại như Roman Burki và Matthias Ginter.
Sau khi ký hợp đồng với Dortmund, Philipp cho biết: “Thật khó để nói không khi Dortmund đến gõ cửa. Họ là một trong những CLB mạnh nhất ở Đức và trên toàn thế giới. Tôi rất vui khi được vinh dự có mặt ở đây. Bạn không bao giờ biết cơ hội như thế này sẽ đến và tôi nghĩ rằng tôi đã đủ tuổi và đủ trưởng thành để thực hiện bước tiến này”.
Có vẻ như ít ai nghi ngờ về điều đó. Cuối cùng, Philipp đã ghi bàn tại Dortmund ở vòng 5, mang lại bàn thắng an ủi cho Freiburg trong thất bại 1-3. Và giờ đây cầu thủ này háo hức muốn được chứng kiến bầu không khí đó thường xuyên hơn: “Thật đáng sợ khi bạn nhìn thấy bức tường màu vàng. Có khoảng 80.000 người hâm mộ cổ vũ cho Dortmund trên sân nhà, thật đáng kinh ngạc”. Và cũng giống như Reus, Philipp cũng có thể trở thành một trong những cầu thủ nhận được sự ưu ái đặc biệt từ các CĐV của Dortmund.
Có đủ phẩm chất cần thiết
Cũng giống như Reus, Philipp gia nhập Dortmund khi vừa tròn 23 tuổi sau một mùa giải nổi bật ở Bundesliga. Anh cũng chơi thuận cả 2 chân, có tốc độ tốt, kỹ thuật xuất sắc và có khả năng chơi ở một số vị trí trên hàng công. Nói tóm lại, giống như Reus, Philipp có tất cả các phẩm chất cần thiết để phù hợp với Dortmund.
“Milli” bắt đầu từ Học viện đào tạo của Hertha Berlin trước khi chuyển đến Freiburg vào tháng 1-2013 ở tuổi 18. Sau những bước tiến bộ nhanh chóng, Philipp được đưa vào đội hình 1 của Freiburg và đã chơi 24 trận ở Bundesliga trong mùa bóng 2014-2015. Trong mùa tiếp theo, anh chơi 31 trận ở giải hạng Nhì và góp phần lớn trong việc giúp Freiburg giành ngôi vô địch và nhanh chóng quay trở lại với Bundesliga.
Ngôi sao của Freiburg bắt đầu tỏa sáng thật sự trong mùa giải 2016-2017. Anh được bố trí chơi ở cả 2 cánh, hoặc trung phong hoặc tiền đạo thứ hai trong đội hình của Freiburg, ghi được 9 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo để giúp đội bóng giành được tấm vé dự Europa League mùa tới.
“Thật khó để nói không”
Tất cả những ưu điểm kể trên cho thấy Philipp có thể thành công dưới sự dẫn đắt của HLV mới Peter Bosz tại sân Signal Iduna Park, đi theo con đường từ Freiburg đến Dortmund của đàn anh Sebastian Kehl, cũng như của các đồng đội hiện tại như Roman Burki và Matthias Ginter.
Sau khi ký hợp đồng với Dortmund, Philipp cho biết: “Thật khó để nói không khi Dortmund đến gõ cửa. Họ là một trong những CLB mạnh nhất ở Đức và trên toàn thế giới. Tôi rất vui khi được vinh dự có mặt ở đây. Bạn không bao giờ biết cơ hội như thế này sẽ đến và tôi nghĩ rằng tôi đã đủ tuổi và đủ trưởng thành để thực hiện bước tiến này”.
Có vẻ như ít ai nghi ngờ về điều đó. Cuối cùng, Philipp đã ghi bàn tại Dortmund ở vòng 5, mang lại bàn thắng an ủi cho Freiburg trong thất bại 1-3. Và giờ đây cầu thủ này háo hức muốn được chứng kiến bầu không khí đó thường xuyên hơn: “Thật đáng sợ khi bạn nhìn thấy bức tường màu vàng. Có khoảng 80.000 người hâm mộ cổ vũ cho Dortmund trên sân nhà, thật đáng kinh ngạc”. Và cũng giống như Reus, Philipp cũng có thể trở thành một trong những cầu thủ nhận được sự ưu ái đặc biệt từ các CĐV của Dortmund.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“
-
Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu
-
Bí mật của Pep Guardiola, 500.000 euro giấu trong tài khoản ở Andorra
-
Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống
-
Lịch sử sắp sang trang
-
Khoảng trống về cơ chế
-
Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu
-
Truyền cảm hứng cho Olympic
-
Bao lâu rồi mới vui như thế