Đúng theo lịch hẹn, Hội nghị bàn tròn Calciopoli đã khởi đầu hôm thứ Ba với sự tham dự đầy đủ của các biên liên quan, nhưng cũng đúng như dự báo, phiên họp đầu tiên đó chẳng đi đến đâu sau 4 giờ trao đổi…
![]() |
Chủ tịch CLB Inter - Massimo Moratti |
Cuộc họp “thượng đỉnh” đã được tổ chức ngay tại tổng hành dinh của Ủy ban Olimpic Italia (CONI), trong nỗ lực hòa giải và kết thúc những tranh cãi quanh sự kiện Calciopoli, vốn đang làm mờ nhạt danh tiếng bóng đá Italia từ năm 2006. Chủ tịch CONI Gianni Petrucci tháng trước đã kêu gọi mọi người ngồi lại cùng nhau để bàn cho ra lẽ, sau khi Juventus tiến hành các thủ tục pháp lý để đòi bồi thường tổn thất việc họ bị tước 2 Scudetto và bị truất xuống Serie B 5 năm trước.
Trong số những người dự hội nghị là hai nhân vật chính: Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli và ông bầu Inter Milan Massimo Moratti. Ngoài ra còn có nhiều quan chức thể thao và bóng đá, như Chủ tịch Liên đoàn bóng đá FIGC Giancarlo Abete, cùng những nhân vật có tiếng tăm như Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani, ông bầu Fiorentina Diego Della Valle, Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis….
Hội nghị thượng đỉnh này mục tiêu cuối cùng là phân xử quyền sở hữu chiếc Scudetto 2006. Nguyên là sau khi bị phiên tòa Calciopoli kết án năm 2006, Juventus bị tước mất 2 danh hiệu vô địch. Chiếc Scudetto 2005 đến nay vẫn chưa xác định chủ quyền, trong lúc FIGC đã trao chiếc Scudetto 2006 cho Inter - đội về thứ 3 mùa giải đó, sau 2 kẻ bị trừng phạt là Juventus và Milan.
Tuy nhiên, phiên tòa dân sự ở Napoli hồi tháng 7 phán rằng Inter cũng phạm nhiều sai trái y như Tổng giám đốc Luciano Moggi của Juventus, dù FIGC không truy cứu trách nhiệm hình sự (vì đã quá thời hạn 5 năm) nhưng Juventus cho rằng Inter không xứng đáng với chiếc Scudetto 2006 và phải đem trả lại cho chủ cũ.
Cuộc tranh luận tất sẽ gay gắt và dai dẳng. Và bản thân ông bầu Moratti của Inter bày tỏ khi đến dự hội nghị. “Tôi đến để lắng nghe và đóng góp. Chúng tôi sẽ tìm kiếm giải pháp từng bước một. Liệu tôi có bắt tay với Agnelli không ư? Tôi cũng không biết nữa. Hãy chờ xem…”.
Ông bầu Napoli De Laurentiis nhấn mạnh: “Tôi hy vọng Juve và Inter sẽ giảng hòa. Bạn gọi đây là hội nghị bàn tròn hòa bình, tôi lại thích gọi là hội nghị bàn tròn cho bước khởi đầu. Chúng tôi có đủ thứ chuyện để nói, khi bóng đá Italia cần sự tín nhiệm”. Cựu Chủ tịch Fiorentina Della Valle tuyên bố: “Tôi không biết là chiếc bàn này… tròn hay vuông. Tôi đến đây để nghe điều ông Petrucci phải nói. Tôi chẳng biết sẽ thảo luận cái gì nữa”.
oOo
Tổng kết hội nghị, Chủ tịch CONI Gianni Petrucci nhấn mạnh: “Đây là hội nghị dài, thân hữu và đúng đắn. Nhưng tôi sẽ phải trung thực và chân thành, chủ đề Calciopoli vẫn còn rất nóng bỏng nên không ai thay đổi tư thế của mình lúc này. Có nhiều ý định tốt đẹp, nhưng không có kết luận nào thu được. Tôi chắc chắn sẽ rất thận trọng trước khi lên kế hoạch cho một hội nghị khác”.
Chủ tịch Petrucci thừa nhận: “Tôi thất vọng, nhưng chúng tôi đã giãi bày mọi chuyện và chúng tôi sẽ đi ngủ đêm nay mà không gặp mộng mị gì. Hội nghị không gặt hái được kết quả nhưng đấy không hẳn là thất bại”.
Chủ tịch FIGC Abete và ông bầu Della Valle cũng khẳng định là không ai chịu nhượng bộ. “Chẳng ai chịu thay đổi vị thế của mình. Mặc dù tất cả đều nỗ lực, nhưng rất khó hàn gắn được vết thương sâu thẳm”. Della Valle bình luận: “Đấy là một hội nghị dân sự, nhưng chẳng ai chịu thay đổi quan điểm của mình”.
Nhân vật chính, ông bầu Moratti, từ chối kể lại chi tiết cuộc tranh cãi: “Tất cả mọi điều nêu ra đều mang tính xây dựng và đều có thể hữu dụng”.
Còn Agnelli lại từ chối bình luận bất cứ điều gì, nhưng thừa nhận là sẽ nói với báo chí trong cuộc họp báo sau đó.
THANH NHƯ
Các tin, bài viết khác
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Bayern Munich tăng cường lực lượng quyết cạnh tranh Champions League
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz
-
Sẵn sàng cho trận đấu “giàu có” nhất thế giới
-
Manchester United nhắm đến cái tên bất ngờ thay Cavani
-
Conte chính thức cam kết với Tottenham
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân