Mọi cuộc phiêu lưu rồi cũng đến lúc phải kết thúc, nhưng có vẻ như câu chuyện cổ tích của Iceland chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Một trong những lý do chính vì đối thủ của họ tại tứ kết lại là đội tuyển chủ nhà Pháp.
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng với một đội bóng bé nhỏ như Iceland, việc đá với chủ nhà chưa hẳn bất lợi. Những đối thủ từng đánh giá thấp họ đều đã phải trả giá và sự tôn trọng dành cho họ đã lớn hơn rất nhiều nên tuyển Pháp cũng không thể coi thường. Tuy nhiên, Pháp đang chịu quá nhiều áp lực, ngoài việc phải tìm vé vào bán kết, đội tuyển của HLV Deschamps còn phải thể hiện một lối chơi thuyết phục hơn, nhất là khi đá với đội bóng mà hồi đầu giải được xem là yếu nhất.
Vì vậy, HLV Lagerback khá tự tin tuyên bố: “Pháp đơn giản là một đội bóng không có điểm yếu. Họ sẽ là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi từng gặp. Cầu thủ của họ quá giỏi, nhưng tôi tin Iceland sẽ có câu trả lời cho những dấu hỏi đó. Pháp có khuynh hướng chơi tấn công, vì thế chúng tôi sẽ chơi tốt nhất kiểu bóng đá của mình”.
![]() |
Niềm vui chiến thắng sẽ thuộc về đội chủ nhà Pháp hay xứ băng đảo Iceland?
Thực tế cho thấy Pháp rất khó đá trước các đối thủ chơi phòng ngự. Họ phải đợi đến phút bù giờ mới đánh bại Albania, rồi bị Thụy Sĩ cầm hòa, sau đó lội ngược dòng trước Ireland. Đội bóng của HLV Deschamps sẽ đối diện với một đối thủ rất giỏi về phòng thủ như Iceland và có lẽ, họ cần phải chơi tốt gấp đôi so với những gì đã thể hiện. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy là Pháp có nhiều phương án trong tấn công, tốt hơn hẳn những đối thủ đã qua của Iceland. Với những Giroud, Griezmann, Payet, Pogba trong đội hình thì vấn đề áp lực của Pháp chủ yếu là một đội chủ nhà. Càng nôn nóng muốn “làm gỏi’ Iceland, họ càng dễ bị sa lầy, vì vậy nhiều nhà chuyên môn cho rằng Pháp sẽ khởi đầu trận tứ kết chậm rãi hơn và có thể, vẫn sẽ đợi đến hiệp 2 mới chịu ghi bàn.
Vậy đâu là cơ hội của Iceland? Chắc chắn đó chính là vũ khí tinh thần, thứ duy nhất mà họ ngang bằng, thậm chí là tốt hơn Pháp. Các cầu thủ của HLV Lagerback rất thoải mái trước trận đấu này, bởi thắng hay thua với Iceland không quan trọng, cái chính là họ sẽ chơi với hơn 100% sức lực vì 30.000 khán giả có mặt trên khán đài, bao gồm cả Thủ tướng mới đắc cử (ông đã không chịu ngồi trên khán đài VIP). Hơn nữa, Iceland đang sở hữu nhiều vũ khí tấn công như tốc độ của các quả ném biên hay những đường phản công khá sắc bén. Trong bối cảnh Pháp vắng trung vệ Rami và tiền vệ trụ Kante do thẻ phạt, các đường bóng tấn công của Iceland dù ít ỏi cũng sẽ vô cùng nguy hiểm.
Diễn biến của trận đấu không khó dự đoán. Đội bóng đến từ xứ băng đảo chắc chắn sẽ tìm cách “đóng băng” đội tuyển Pháp bằng một hệ thống phòng ngự nhiều tầng lớp. Để xuyên thủng lớp băng đó, có lẽ Pháp cần đến những phương án phụ như khả năng tấn công biên của hậu vệ trẻ Conan hay các cú sút ngoài 16,50m của Payet.
Đội hình dự kiến
Pháp (4-3-1-2): Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Matuidi, Cabaye, Pogba, Coman; Griezmann, Payet
Iceland (4-5-1): Halldorsson; Saevarsson, R. Sigurdsson, Arnason, Skulason; Gudmundsson, G. Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnason, Sigthorsson; Bodvarsson
CHU NGỌC