Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, tôi luôn đi trên con đường khó khăn. Tôi không muốn chỉ là một HLV tầm thường ở Croatia. Tôi đã phải bắt đầu từ CLB thấp nhất. Trong 1 năm ở châu Á, tôi trở thành HLV giỏi nhất giải, và sau 3 năm, tôi huấn luyện Al Ain (Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất), đội bóng giống như Real Madrid ở châu Âu. Đó là một trải nghiệm vĩ đại với tôi. Tôi đã huấn luyện 2 trong số các CLB lớn nhất châu Á, vì vậy khi tuyển Croatia gọi đến, tôi đã không ngần ngại”.

HLV 51 tuổi Zlatko Dalic đi tìm một so sánh cho đội bóng của mình với quá khứ và ông tin là Croatia có nhiều điểm tương đồng với đội bóng vùng địa Trung Hải, Hy Lạp - vốn từng gây chấn động bóng đá thế giới với ngôi vô địch EURO 2004. “Tôi thấy có sự kết nối giữa Croatia và Hy Lạp năm 2004, mặc dù hai đội chơi theo 2 phong cách hoàn toàn khác nhau”.

“Tuyển Pháp rõ ràng rất nguy hiểm trong phản công. Nhưng chúng tôi cũng có bài bản riêng của mình. Chúng tôi đã có hành trình khó khăn để vào đến trận chung kết, nhưng không có gì để bào chữa, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của giải đấu”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thủ quân tuyển Pháp cảnh báo Les Bleus “trở lại mặt đất”
-
Góc Trần Minh Chiến: Chờ Pháp tái hiện chiến tích 20 năm
-
Pháp e ngại nhất Brozovic
-
Tranh hạng 3, trận đấu của “đội hình B”
-
Rakitic lại có phát biểu khiến Barca “lên ruột”
-
Griezmann muốn thắng World Cup, chứ không phải Quả bóng vàng
-
HLV tuyển Anh ỏng eo chê trận tranh hạng 3
-
“Người quen” Pitana bắt chính trận chung kết
-
Pháp tránh đi vào vết xe đổ ở chung kết EURO 2016
-
Rakitic vượt qua nghịch cảnh, cùng Croatia làm nên kỳ tích