Với người hâm mộ bóng đá phủi miền trung, có lẽ cái tên Phan Tom không mấy xa lạ nữa, anh được điền tên vào rất nhiều đội bóng phong trào lớn nhỏ từ Quảng Bình vào tới Đà Nẵng và đã gặt hái không ít thành công.
Có thể điểm qua một vài danh hiệu mà anh đã đạt được: - Vua phá lưới Tuyên Sơn Cup 2013 tại TP Đà Nẵng - Vua phá lưới Cup Hatoco 2014 - Vua phá lưới Cup Báo Quảng Trị 2015 - Vua phá lưới cúp Xi Măng Sông Gianh, Quảng Bình 2016 - Cầu thủ xuất sắc Đông Hà League 2017 - Vua phá lưới Cup Lê Nam, Quảng Bình 2018 - Cầu thủ xuất sắc Đông Hà League 2019 - Hạng 3 giải vô địch sân 7 toàn TP Đà Nẵng tranh cúp Dilmah cùng Phương Loan FC. Đặc biệt là cuối năm 2019 anh đã cùng BĐS Nam Dương lên ngôi vô địch giải bóng đá đồng hương Quảng Trị tại TPHCM.
Đến với SPL - S3 năm nay, anh cùng Quý Sport, Lãm Tròn, Lâm Tơ, Thân Tem, Tuấn Bi, Bảo Con phải vượt qua quãng đường hơn 1.000km để hội quân cùng đồng đội ở CLB BĐS Nam Dương, một đội bóng mang đậm bản sắc của quê hương Quảng Trị.
CLB BĐS Nam Dương đang tạm đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng SPL- S3 năm nay sau 3 vòng đấu với 5 điểm có được. Trận tiếp theo tại vòng 4, Phan Tom cùng đồng đội phải chạm trán với một đối thủ rất mạnh, đội bóng được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Đó là CLB Quốc An - Quốc Michel. Liệu rằng điều bất ngờ tại vòng đấu này có diễn ra hay không? Hảy cùng đón xem sự thể hiện của Phan Tom cùng đồng đội.