Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh – Premier League, đang bị hoen ố bởi những hình ảnh liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc. Đó là điều người Anh tưởng như họ đã xóa bỏ được hoàn toàn, nhưng nay đang quay lại ám ảnh những sân cỏ xứ sương mù.
Vụ việc của Luis Suarez với Patrik Evra, sau đó đến Terry với Anton Ferdinand đã khép lại, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đó. Án phạt treo giò Luis Suarez 8 trận và 4 trận với Terry còn chưa ráo mực, bóng đá Anh lại phải chứng kiến thêm những scandal mới liên quan đến vấn đề màu da.
Sau trận thua Man.United 2-3 ngay tại Stamford Bridge, Chelsea đã chính thức đệ đơn lên FA về những hành vi mang tính phân biệt chủng tộc của trọng tài chính Mark Clattenburg. Theo David Luiz và Ramires - 2 đồng đội của tiền vệ Obi Mikel, trọng tài Mark Clattenburg đã có những hành động và lời nói “không đúng mực” với cầu thủ người Nigeria. Luiz và Ramires tin rằng, Mark đã có những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc. Điều đó đã khiến Obi Mikel nổi đóa.
Không chỉ có Chelsea với trường hợp của Obi Mikel và John Terry, thời gian vừa qua đã có rất nhiều cầu thủ da màu lên tiếng rằng mình đã từng phải nhận những hành vi mang tính phân biệt chủng tộc từ các cầu thủ đồng nghiệp hay các CĐV. Người ta tin rằng những gì báo giới đưa ra chỉ là phần nổi của tảng băng. Và vấn đề mà bóng đá Anh tưởng như đã giải quyết hoàn toàn trong quá khứ đang quay trở lại để trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất.
Có thể dễ dàng kể ra những cầu thủ đang là thủ phạm hoặc nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc còn đang thi đấu ở Anh. Trước Terry và Obi Mikel, Daniel Sturridge từng bị chính các CĐV nhà lăng mạ ở một trận đấu vòng bảng của UEFA Champions League. Năm ngoái, trong trận thắng Oldham 5-1 tại Carling Cup, CĐV của Liverpool cũng đã thóa mạ hậu vệ trẻ Tom Adeyemi rất nặng nề đến nỗi khiến anh phải bật khóc. Ngay như ở trận đấu mà Chelsea trả nợ Man.United bằng chiến thắng 5-4, một CĐV của The Blues cũng đã bị bắt gặp có hành vi phân biệt chủng tộc với tiền đạo da màu Danny Wellbeck.
Premier League là một siêu sản phẩm của người Anh – điều đó không phải bàn cãi. Nhưng sự thành công ấy đang vấp phải một trở ngại cực lớn khi nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại và dường như đang trỗi dậy mạnh mẽ. Hình ảnh lộng lẫy của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới sẽ bị hoen ố trầm trọng nếu người Anh không giải quyết được vấn đề này. Ngay từ bây giờ, những cầu thủ da màu tại Anh cũng đã có những thái độ gay gắt để thể hiện cảm xúc. Rio Ferdinand, Jason Roberts, Micah Richards… đã từ chối mặc chiếc áo cổ vũ cho chiến dịch bài trừ phân biệt chủng tộc “Kick It Out” – bởi cho đến lúc này, “Kick It Out” vẫn chưa thể được coi là thành công khi vấn nạn này liên tục xuất hiện.
Chất lượng, sự hấp dẫn và tính cạnh tranh của Premier League sẽ biến mất nếu bóng đá Anh không có những cầu thủ da màu. Đó là điều chắc chắn. Toàn bộ 20 CLB tại giải ngoại hạng đều có những cầu thủ da màu trong đội hình. Đương nhiên, LĐBĐ Anh hiểu rõ điều đó. Vấn đề là họ sẽ tiếp tục cuộc chiến đang thiếu hiệu quả của mình đến đâu để bảo vệ những cầu thủ - những nhân tố quan trọng nhất mang lại thành công cho một nền bóng đá.
Hoàng Lân
Các tin, bài viết khác
-
Bị Real Madrid phớt lờ, sao Quỷ đỏ Ronaldo tiến cử mình với Barcelona
-
Barcelona quyết mua Lewandowski, hàng công Bayern gặp khó
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Chủ tịch Barca tuyên bố quyết giữ De Jong
-
“Mắc kẹt” với Neymar
-
Điều khoản mua đứt lên đến 1 tỷ euro và bản hợp đồng biến Vinicius thành siêu sao
-
Ronaldo yêu cầu rời Old Trafford nếu Man Utd nhận được lời đề nghị thỏa đáng
-
Chelsea ra giá 52 triệu bảng, Man City sẵn sàng bán Sterling