HLV Antonio Conte tin rằng chính những vinh quang của một thập niên qua chính là yếu tố then chốt để giúp Chelsea băng băng trên lộ trình tiến đến chức vô địch mùa này. Nếu thành công, đó là chức vô địch lần thứ 2 trong 3 năm và là lần thứ 5 chỉ sau hơn một thập kỷ.
Chiến thắng trước Swansea một lần nữa cho thấy Chelsea khó bị cản lại. Với 63 điểm sau 26 trận Premier League, họ thậm chí giành nhiều hơn 3 điểm so với cùng thời điểm ở mùa bóng 2014-2015, lần gần nhất mà họ vô địch. Sức mạnh của Chelsea khiến cả giải Ngoại hạng Anh phải cúi mình, không chỉ vì việc giữ phong độ ổn định mà là cái cách họ tập trung cho từng trận đấu, vượt qua những khó khăn đến từ các đối thủ một cách dễ dàng.
Theo Conte, điều đó đến từ kinh nghiệm dày dạn của dàn cầu thủ ông đang sở hữu: “Giữ được sự tập trung là một việc không hề dễ dàng ở mọi giải đấu, tuy nhiên tôi có nhiều cầu thủ đã quen với những danh hiệu trong quá khứ. Họ biết rõ cách tốt nhất phải làm đó là phải tìm mọi cách duy trì được lợi thế dẫn đầu để cố gắng giành được danh hiệu một cách sớm nhất. Riêng về yếu tố này, phải thừa nhận tôi đã may mắn vì có họ, những nhà vô địch”.

Các ngôi sao luôn biết cách mang lại niềm vui cho Antonio Conte bằng kinh nghiệm và đẳng cấp của mình.
Câu chuyện về Fabregas, người vừa có trận đấu thứ 300 ở giải Ngoại hạng, là điển hình. Trận đấu với Swansea chỉ mới là lần thứ 6 mà Fabregas ra sân ngay từ đầu. Thế nhưng, cuộc trình diễn của anh ta trên sân cứ như một ông chủ từ lâu lắm rồi. Một bàn thắng, 1 pha kiến tạo, Cesc tỏa sáng như thể anh chưa từng phải đối đầu với viễn cảnh phải rời sân Stamford Bridge hồi đầu mùa. “Tôi chán nản kinh khủng. Nhiều đồng đội còn không thể tiếp cận và nói chuyện với tôi vì họ cảm thấy tôi quá thất vọng. Trong khi đó, tôi tự nhủ rằng, mình phải vượt qua thử thách này. Không có gì dễ dàng trong cuộc sống cả”, Cesc thổ lộ sau trận thắng Swansea.
Thành thật mà nói, không nhiều người tin vào khả năng tái hòa nhập của Fabregas bởi sự sa sút của anh đã bắt đầu từ mùa trước. Nhưng như nhiều đồng đội khác, Cesc có phẩm chất của những nhà chinh phục và bằng một cách nào đó, khi được ra sân thì tiền vệ người Tây Ban Nha đều thể hiện được bản thân. Hơn thế, sau màn trình diễn cuối tuần qua, nhiều nhà bình luận cho rằng Cesc đã đem đến mảnh ghép cuối cùng cho mùa bóng hoàn hảo mà Chelsea đang đi gần trọn con đường.
Nó là cách lý giải rõ ràng nhất về phong cách cầm quân của Conte. Ông ta chờ đợi Cesc trở lại một cách hoàn toàn mới quyết định tin dùng. Conte không phải là mẫu HLV thích thử nghiệm nhưng cũng không ngại ngần trao cơ hội cho những người xứng đáng. Việc Fabregas ngồi dự bị suốt mà vẫn chơi tốt cũng giống như việc Chelsea chẳng hề hấn gì nếu thiếu Costa, Hazard, Kante…Đơn giản vì họ chẳng thiếu những người sẵn sàng ra sân chơi bóng.
***
Một đội bóng chiến thắng phải được xây dựng từ những con người chiến thắng. Conte tin vào điều đó theo cái cách mà ông đã xây dựng lại Juventus tại Serie A. Trận đấu với Swansea không phải là lần đầu tiên trong năm 2017 này Chelsea bị đối phương gỡ hòa bằng sự kiên cường của một đội bóng “chiếu dưới”. Nhưng Chelsea vẫn miệt mài dày vò đối phương trước khi đợi những ngôi sao tỏa sáng đúng lúc. Họ chấp nhận mọi thách thức và giải quyết nó theo cách tàn nhẫn nhất, đó chính là phẩm chất mà không có đội bóng nào ở giải ngoại hạng có thể làm tương tự.
Đăng Linh
Các tin, bài viết khác
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Zidane kêu gọi Real Madrid kiên nhẫn với Eden Hazard
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Arsenal “mỏi mệt” chia điểm trên sân nhà
-
Hàng phòng ngự khiến Bayern Munich văng khỏi Cúp Quốc gia