Dù Bình Dương lẫn Hải Phòng đã cố gắng chơi thứ bóng đá tốt nhất hiện thời nhưng rõ ràng, họ đã không còn giữ được phẩm chất “đại gia” ngày nào. Trong khi đó, 2 đội bóng của bầu Hiển vẫn đang phô diễn thứ phong độ của một ứng cử viên vô địch và dường như ở V-League hiện tại, ít đội bóng nào đủ năng lực để được xem là “đại gia” như họ.
Ở vòng 8, trận cầu “điên rồ” trên sân Thanh Hóa khiến người ta chú ý nhưng kỳ thực, trận đấu hay nhất lại nằm ở sân Bình Dương. Hãy xem cái cách mà SHB Đà Nẵng khiến Bình Dương phải cúi đầu. Đá trên sân khách mà Đà Nẵng chơi tưng bừng như thể ở sân Chi Lăng. Họ làm chủ thế trận, buộc đội chủ nhà phải chơi đôi công, làm phá sản lối đá như thể “bóp chết” trận đấu mà ông Đặng Trần Chỉnh đang áp dụng. Họ tạo nên những tình huống nguy hiểm tuyệt đẹp ở phần sân Bình Dương. Nguyễn Minh Phương đã có một trận đấu rực rỡ như thời hoàng kim với những pha đá phạt tuyệt mỹ và các cú chuyền bóng đầy cảm xúc.
Hai bàn thắng của SHB.Đà Nẵng cho thấy mọi ưu thế vượt trội của họ. Chỉ phải là một đội mạnh hơn rất nhiều mới có những bàn thắng hết sức quyết đoán và đẹp đến thế. Cú cứa lòng của Quốc Anh tỉnh táo đến mức kinh ngạc. Pha đề-mi vô-lê của Merlo thể hiện việc các tiền đạo Đà Nẵng làm chủ vùng cấm địa đối phương rõ ràng ra sao. Trong một ngày của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, B.Bình Dương chỉ là cái bóng của chính mình.
![]() |
Giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân Bình Dương, SHB Đà Nẵng (áo trắng) cho thấy họ vẫn giữ được bản lĩnh của một “đại gia”. Ảnh: Hoàng Hùng |
Trong khi đó, “người anh em” Hà Nội T&T không chơi đẹp mắt bằng nhưng họ đánh bại V.Hải Phòng một cách nhẹ nhàng. Xem trận đấu, cứ tưởng Hà Nội T&T vẫn chưa tung hết sức mà vẫn đủ sức khiến đội bóng của ông Lê Thụy Hải phải khóc hận dù đã vắt kiệt sức.
o0o
Cũng có một chiến thắng quan trọng để tiếp tục duy trì sự có mặt trong Top 3, nhưng việc Sài Gòn FC thắng CS.Đồng Tháp cũng chưa nói lên điều gì. Sự xuất sắc của Kesley là điểm sáng lớn nhất. Ai cũng biết, mỗi khi rời Cao Lãnh, CS.Đồng Tháp từ “hổ sẽ trở thành mèo”. Vậy mà họ vẫn đủ sức gây khó dễ cho đội chủ sân Thống Nhất và nếu không có sự xuất sắc của Huỳnh Kesley thì cũng chẳng ai biết đẳng cấp của Sài Gòn FC đến đâu dù họ đang đứng nhì bảng xếp hạng và đến nay, là 1 trong 2 đội vẫn chưa thua trận.
Tương tự như vậy là Hoàng Anh Gia Lai. Trận thắng trên sân Pleiku trước V.Ninh Bình tạm thời giải thoát cho áp lực của đội bóng từng là “đại gia”. Không thể phủ nhận nỗ lực rất lớn của các cầu thủ HA.GL suốt thời gian qua và trong trận đấu này, nhưng kỳ thực, đấy vẫn chỉ là nỗ lực mang tính cá nhân hơn là một thắng lợi về mặt lối chơi. Sự bất cẩn đáng ngạc nhiên của hàng phòng thủ V.Ninh Bình trong trận này đã đem về cho HA.GL 3 điểm nhưng cũng chưa nói lên được điều gì. Đây là trận thắng liên tiếp thứ 2 của HAGL, nhưng dường như chiếc ghế của HLV người Hàn Quốc vẫn rất nóng bởi nếu cứ chơi thế này, rất khó để HA.GL lấy lại được uy danh của mình.
o0o
Vòng 8 tiếp tục có nhiều bàn thắng với trung bình 4 bàn/trận, cao nhất kể từ đầu giải. Thẻ vàng ít đi đáng kể và lượng khán giả tăng cao nhất sau 8 vòng đấu. Những tín hiệu đáng mừng ấy đem lại cho V-League một diện mạo tươi tắn. Tuy nhiên, vẫn chưa thực sự có những đội bóng gây ấn tượng mạnh về lối chơi ngoài SHB Đà Nẵng.
Trong khi đó, nhóm có khả năng rớt hạng đang dần được hình thành, nhất là sau 1 điểm mà K.Kiên Giang xuất sắc có được trên sân Vinh. V.Hải Phòng của ông Lê Thụy Hải, Thanh Hóa của “tướng trẻ” Triệu Quang Hà có vẻ như hụt hơi khi năng lực của đội bóng không đủ sức tạo ra sự đột phá về mặt chiến thuật. Điều đáng nói là trong nhóm này có thêm Navibank Sài Gòn, một đội từng được kỳ vọng sẽ làm “đại gia” nay bắt đầu trở nên khó thở trong môi trường nhiều cạnh tranh hiện tại.
Con số của vòng đấu: 3,71 Cầu thủ của vòng đấu: Huỳnh Quốc Anh |
Hồ Việt
Các tin, bài viết khác
-
Bước chân nhỏ, hành trình lớn
-
Nutifood lên kế hoạch tài trợ đội U23 Việt Nam nếu đội này được tham dự V-League
-
Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại
-
HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022
-
Viettel FC tiến gần tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2022
-
Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2
-
Quang Hải gia nhập Pau FC
-
Đội tuyển nữ Việt Nam sang Pháp tập huấn
-
Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh