(SGGP Thể thao).- Hơn 1 tuần tập luyện bình thường cùng đồng đội, sáng qua, Tài Em đã bị chấn thương với cái băng trắng toát nơi đầu gối. Tương tự, sau nửa giờ chạy thoăn thoắt trên sân tập, Thành Lương ôm cái lưng và bỏ dở cuộc chơi. Hai trụ cột ở khu trung tuyến bất ngờ bị đau khiến thầy Tô như phát sốt.
![]() |
Tài Em bị chấn thương trong buổi tập sáng qua. Ảnh: Dũng Phương |
Tuyến giữa của tuyển Việt Nam vốn không nhiều lựa chọn. Đấy là lý do, Việt Cường dù chỉ có 1 ngày xuất hiện trên tuyển, nhưng vẫn được ông Calisto tin tưởng đặt vào trung tâm hàng tiền vệ ở trận gặp Singapore. Đơn giản là khi ấy, Tài Em dính chấn thương, Công Minh thì quá… béo, còn Minh Phương thì không đủ thể lực chơi trọn 90 phút.
Trong khi đó, việc ông Calisto triệu hồi khẩn cấp Trường Giang xem ra lại không tạo được sự tin tưởng. “Công thần” của tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2002 giờ đã quá nặng nề bởi dấu ấn tuổi tác. Vì vậy, bất kể Trường Giang có gắng theo kịp lứa đàn em đến mấy thì sử dụng tiền vệ Bình Dương này vẫn là phương án tương đối mạo hiểm.
Nói tóm lại, khi Việt Cường đã được kéo giật về vị trí hậu vệ phải, thì bộ đôi Minh Châu - Tài Em xem ra vẫn là giải pháp tối ưu nhất. Phương án ấy là một lựa chọn an toàn, ít nhất là cho đến khi ông Calisto có thể bổ sung thêm những quân bài do trợ lý Mai Đức Chung tiến cử từ đội Olympic Việt Nam như Công Huy, Nhật Nam.
Nếu chấn thương gối của Tài Em đau đến mức không thể mạo hiểm chơi tại T&T Cup 2008 thì đúng là hiểm họa cho đội bóng của ông Calisto. Bởi như trợ lý tuyển Thái Lan S.Darby đánh giá, Tài Em và Minh Phương là cặp tiền vệ trung tâm hay nhất, nhì ở khu vực Đông Nam Á. Điều đó có nghĩa, mất Tài Em ở T&T Cup (hoặc ít nhất là trận gặp CHDCND Triều Tiên) thì chẳng khác nào tuyển Việt Nam vào bếp mà mất một đầu bếp thiện nghệ, biết chế biến những món ngon cho các tiền đạo xử lý.
Vậy ai đá thay cho Tài Em?
Sáng qua, chấn thương của Thành Lương có thể chỉ là nhẹ nhàng, nên việc tiền vệ Hà Nội ACB tự rút lui khỏi buổi tập là cách để giữ gìn cho những trận chiến tại T&T Cup. Nhưng cái băng trắng toát từ chiếc gối đã có thương tật của Tài Em thì rõ là không phải chuyện đùa.
Không thể sử dụng Tài Em, chắc hẳn ông Calisto đành đôn Minh Phương vào gánh vác nhiệm vụ nặng nề nơi tuyến giữa. Ở thời điểm này, đấy là một giải pháp bất khả kháng vì lựa chọn ở khắp đội tuyển, chẳng ai hơn được Minh Phương về nhãn quan chiến thuật, lẫn tầm ảnh hưởng trong lối chơi. Cái khó là Minh Phương chỉ có thể chơi tốt trong nửa trận đấu, phần còn lại là bài toán mà thần may mắn cũng là một phương án để… trông chờ.
NGỌC LINH
HLV Calisto: “Người Thái quá toan tính” HLV của đội chủ nhà Việt Nam đã xem trọn 90 phút và ghi chép rất tỉ mỉ. Ông Calisto nhấn mạnh, nếu CHDCND Triều Tiên giữ được 1 điểm trước người Thái thì đấy là điều công bằng hơn cho đội bóng Đông Á. Song, ông Calisto cũng thừa nhận, người Thái chơi quá toan tính và họ cho thấy sự nguy hiểm đến đáng sợ khi áp dụng cách chơi ấy. Ông Calisto nói: “Tôi không thể nói cụ thể điểm mạnh, yếu của người Thái. Thực sự là tôi có ấn tượng với một số cầu thủ Thái Lan, nhưng những điều ấy không có gì đáng nói so với tính tập thể mà họ thể hiện. Cả Thái Lan và CHDCND Triều Tiên đều chơi rất toan tính, nặng nề chiến thuật. Dẫu sao, họ cũng không phải là không có điểm yếu, vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ trong trận đấu sắp tới”. N.LINH |
Các tin, bài viết khác
-
Mbappe “vào quên lãng” trong ngày Real Madrid lên đỉnh châu Âu
-
Romelu Lukaku quyết chia tay Chelsea để trở lại Inter Milan
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành