
Khi V-League 2010 còn chưa lăn bóng, Tavares (Ninh Bình) và Nicolau Vaqueiro (Hà Nội T&T) đã trở thành 2 nạn nhân của chiếc cối xay HLV. Nguy cơ tiềm ẩn đang lớn dần khi chiếc cối xay đang rục rịch chuyển động, dẫu V-League mới trải qua “nốt nhạc” đầu tiên.
Kiên nhẫn mấy “nốt nhạc”?
Một năm trước, V-League 2009 lập kỷ lục vì những cú trảm tướng nhanh như điện xẹt. Chỉ sau 2 trận đấu, Dusit bị hạ bệ khỏi ghế thuyền trưởng Hoàng Anh Gia Lai, sau đó 1 vòng, đến lượt Xi măng Hải Phòng “ly” với cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam A.Riedl.
Ở giải hạng Nhất, Đoàn Minh Xương và Nguyễn Văn Nhã cùng bị đá một lượt khỏi ghế HLV trưởng Ninh Bình và Cần Thơ sau 4 vòng ngồi trên chiếc ghế nóng.
Điều kỳ lạ những ông thầy bị “đá” khỏi chiếc ghế nóng đầu tiên ở V-League đều có chí ít 1 lần được tận hưởng chiến thắng (Dusit cùng HAGL chiến thắng ở Cúp Quốc gia, còn A.Riedl giúp Xi măng Hải Phòng đả bại Thể Công). Vậy nhưng, sau 3 “nốt nhạc”, 2 ông thầy ngoại này đều bị đá bay ghế, khiến cả V-League rúng động vì sốc.
Sự nghiệt ngã của cuộc chơi V-League là một yếu tố, nhưng cái chính là những ông chủ đội bóng tỏ ra quá thiếu kiên nhẫn. Những nạn nhân của chiếc cối xay HLV tại V-League không có đủ độ tin tưởng để được đặt niềm tin chèo lái đội bóng qua lúc khó khăn.
Thế cho nên mới có chuyện kỳ khôi: Dusit sau khi bị hạ bệ khỏi ghế HLV trưởng HAGL lại bỗng nhiên giúp đội bóng phố núi thắng một mạch 3 trận liên tiếp, cho dù chỉ giữ vai trợ lý khi HAGL chờ đợi HLV trưởng Chatchai sang Việt Nam nắm quyền.
Vậy sự kiên nhẫn của các ông chủ tại V-League 2010 kéo dài mấy “nốt nhạc”? Mới qua 1 vòng đấu mở màn, những tiếng xầm xì về chuyện một vài chiếc ghế thuyền trưởng lung lay đã ngày càng lớn. Có thể đến lượt trận thứ 2, cả 14 thuyền trưởng của V-League đều vẫn tại vị với những trải nghiệm.
Song, nguy cơ bị biến thành Dusit phiên bản 2.0 là cực cao vì ngẫu nhiên, V-League 2010 sau loạt trận thứ 2 sẽ “đình chiến” để nghỉ Tết Nguyên đán. Gần 3 tuần nghỉ ngơi ấy dẫu ngắn ngủi, nhưng lại là cơ hội quý như vàng cho một thầy mới chỉn chu làm quen với đội bóng, thay vì lại chờ đợi rồi trảm tướng đột ngột khi V-League đã vào guồng với nhịp độ 1 trận/tuần.
Mòn mắt tìm “đào”
Ở V-League lúc này, nếu không tìm được kết quả khả quan trước Xi măng Hải Phòng trong trận đấu bù chiều nay, chính HLV Lê Huỳnh Đức mới đang là nhà cầm quân có thành tích “xập xệ” nhất khi khởi động mùa bóng (thua LS Thanh Hóa ở Siêu Cúp, thúc thủ Muang Thong tại trận play-off AFC Champions League).
Dẫu vậy, HLV họ Lê chắc chắn không phải là hàng bỏ đi, cho dù chuỗi trận không thành công của SHB Đà Nẵng có nối dài. Vai vế lẫn chiến công ở mùa bóng 2009 là điểm tựa chắc chắn để Huỳnh Đức tại vị.
Tương tự, chiếc ghế của HLV Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Ngọc Hảo tại Hòa Phát HN và M.Nam Định cũng khó suy chuyển. Ông Vinh đang là công thần của đội bóng thủ đô sau khi giúp Hòa Phát HN thăng hạng.

Vai trò của HLV Nguyễn Thành Vinh (bìa phải) hiện nay ở đội bóng Hòa Phát HN rất quan trọng và khó có thể thay đổi. ẢNH:QUANG MINH
Vả lại, những ông bầu Hòa Phát HN hiểu rằng, đội bóng của họ thuộc loại non và kém chất lượng nhất V-League nên có ngã một vài trận cũng là... bình thường. Đối với HLV Nguyễn Ngọc Hảo, tình cảnh của đội bóng thành Nam là khó khăn, cho nên, một khi ông Hảo rời ghế thì cũng khó... kiếm người thay.
Điểm nóng về sự lung lay chiếc ghế thuyền trưởng đang dồn hết vào 2 đội bóng láng giềng V.Ninh Bình (Robert Lim) và LS.Thanh Hóa (Vũ Trường Giang). V.Ninh Bình nổi tiếng có truyền thống thích thay tướng, chưa kể việc Robert Lim lên thay Tavares thực chất chỉ là giải pháp chữa cháy.
Bởi trước khi chọn ông thầy người Singapore này, Ninh Bình đã ngắm nghía HLV Lê Thụy Hải, nhưng lại trục trặc phút chót.
Trong khi đó, trận thảm bại 2-6 trước B.Bình Dương đẩy ông Giang “đen” vào tình thế khó khăn, vì nghi kỵ nội bộ và không mục đích, dẫu HLV người Hà Nội một mực khẳng định: đội bóng xứ Thanh thảm bại là do lỗi cá nhân của ông.
Việc LS.Thanh Hóa lủng củng, thảm bại là do nhiều nguyên nhân, nhưng một khi đội bóng trượt dài thì đương nhiên ông Giang phải là người chịu trách nhiệm chính.
Thực chất, vấn đề rắc rối nếu “trảm tướng” chủ yếu là do bóng đá Việt Nam đang rơi vào cuộc khủng hoảng vị trí thuyền trưởng. Cả Ninh Bình, LS.Thanh Hóa hoặc bất cứ đội bóng nào khác dẫu có muốn thay tướng thì trước tiên phải có người thế chỗ, vậy nhưng, vấn đề họ ngán nhất là tìm “đào” thế vai.
Chính vì thế, mỗi khi bước vào công cuộc tìm kiếm thuyền trưởng, những cái tên như Lê Thụy Hải, Trần Văn Phúc... lại được nhắc đến như là ứng cử viên số 1, bất kể có người đã tuyên bố “gác kiếm quy ẩn”.
NGỌC LINH (SGGP Thể Thao)